Nữ sinh bị 15 bạn học lột đồ, đánh thủng màng nhĩ, dập thận

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì nhắc nhở các bạn làm nhiệm vụ vệ sinh, một nữ sinh trung học ở Hồ Nam, Trung Quốc đã bị hàng chục nữ sinh khác đánh đập trong hai ngày, gây thủng màng nhĩ, dập thận.
Nữ sinh bị 15 bạn học lột đồ, đánh thủng màng nhĩ, dập thận
Cô bé “giấc mơ nhỏ“ - người đeo khẩu trang đen sợ hãi

Cuộc sống bình yên của cô bé có nickname “giấc mơ nhỏ” đã chấm dứt khi cô bé bị 15 bạn học hành hung liên tiếp hai ngày. Được biết, cách đây ít ngày, nữ sinh 16 tuổi đã nhắc nhở một số bạn học khác làm nhiệm vụ vệ sinh lớp học, tuy nhiên sau đó xảy ra tranh chấp và cãi vã. Đến nửa đêm cùng ngày, khi “giấc mơ nhỏ” đang ở trong ký túc xá, một nhóm 15 nữ sinh khác đã đột nhập vào phòng của cô bé và lôi cô bé xuống giường, đánh đập tàn nhẫn, thậm chí còn lột quần áo của cô bé để chụp ảnh. 15 nữ sinh này còn dọa đánh bất cứ ai báo cáo sự việc nay lên nhà trường và đe dọa nếu cô bé tội nghiệp dám cho gia đình và nhà biết, họ sẽ tung ảnh khỏa thân của cô.

“Giấc mơ nhỏ” sợ hãi nhớ lại: “Ai đó đã đe dọa tôi, 15 người thay phiên tát tôi, nắm lấy đầu tôi đập vào tường, ném tôi xuống đất và đạp, đá vào người tôi, họ đã tr‌a tấ‌n tôi hơn 1 tiếng đến 1h sáng”. Cô bé cũng nói mình có tổng cộng 6 bạn học trong ký túc xá, 5 người đã ngồi nhìn cô bị đánh đập, trong đó một người cũng tham gia đánh hội đồng cô.

 

Cô bé không cầm được nước mắt khi nhớ lại nỗi đau phải chịu

Cô bé nói: "Mặc dù tôi biết rằng họ im lặng là bởi họ sợ bị trả thù và những người bạn cùng phòng đã cố gắng để hòa giải, nhưng trái tim tôi không thể tha thứ cho sự thờ ơ của họ".

Sau khi bị đánh, cô bé nằm trên giường khóc ròng cả đêm, sau đó kéo lê c‌ơ th‌ể đau đớn tham gia các kỳ thi giữa kỳ vào sáng thứ 7.

 

Kết quả chẩn đoán bị thủng màng nhĩ của cô bé

Những tưởng cơn ác mộng đã kết thúc nên “giấc mơ nhỏ” không muốn chuyện bé xé ra to, cô bé đã không báo cho gia đình và nhà trường của mình. Nhưng đến buổi trưa của hôm thi, một lần nữa 15 nữ sinh lại đến ký túc xá để đánh đập cô bé. Lần này, nhóm nữ sinh côn đồ lột quần áo của cô bé và đe dọa sẽ tung lên mạng ảnh khỏa thân của cô bé nếu cô bé dám báo cáo giáo viên và gia đình.

Lần này, cô bé đã không chịu đựng được nữa và báo cho giáo viên cùng gia đình. Giáo viên của cô bé cũng đưa cô bé đến bệnh viện để kiểm tra, tuy nhiên kết quả ban đầu không tìm ra nguyên nhân cô bé bị đau.

 

"Giấc mơ nhỏ" và người thân trong gia đình

Chỉ đến khi gia đình “giấc mơ nhỏ” đến trường đi khám mới phát hiện cô bé đã bị thủng màng nhĩ và dập thận, họ đã tức giận tột độ.

Người chịu trách nhiệm của trường nói rằng, lần đầu tiên cô bé bị đánh hội đồng, bởi vì lúc đó quá muộn, giáo viên và nhân viên ký túc xá đang ngủ nên đã không biết gì về sự việc đó, sau đó các sinh viên đã không phản ánh điều này nên mới xảy ra hậu quả đáng tiếc như trên. Cảnh sát vào cuộc điều tra tuy nhiên những hình ảnh khỏ‌ּa thâ‌ּn của cô bé đã bị nhóm nữ sinh côn đồ xóa bỏ.

Sau vụ việc, phía nhà trường cũng nhận lỗi: “Để xảy ra sự việc lần này đã cho thấy sự tồn tại của lỗ hổng trong công tác quản lý. Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an và các quy định của nhà trường để kết hợp xử lý kỷ luật trường hợp học sinh vi phạm nghiêm trọng này".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật