Hương Giang Idol công khai sống chung với bạn trai Việt kiều Criss Lai

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hương Giang Idol đã viết một tâm thư dài kể về nỗi lo lắng của người con gái khi chuẩn bị sống chung cùng bạn trai.
Hương Giang Idol công khai sống chung với bạn trai Việt kiều Criss Lai
Hương Giang Idol viết tâm thư dài chia sẻ việc sống chung với bạn trai

Khó ai có thể tin, chàng Việt kiều Criss Lai lại có thể đem lòng yêu cô bạn Hương Giang Idol sau một thời gian cả hai đồng hành với nhau trong gameshow “Cuộc đua kỳ thú”. Tình yêu đến với họ bất ngờ tới mức chính người trong cuộc cũng không dám tin vào những cảm xúc của mình. Tình yêu của họ được gia đình hai bên ủng hộ và bạn bè chúc phúc. Cả hai thường xuyên dành những lời có cánh và thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

Mới đây, trên trang cá nhân Hương Giang Idol đã viết một tâm thư dài kể về nỗi lo lắng của người con gái khi chuẩn bị sống chung cùng bạn trai. Tuy nhiên người đẹp cũng không giấu được niềm hạnh phúc và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn để "tận hưởng mọi khoảnh khắc kì diệu trong cuộc sống" bên người yêu mà không cần để ý đến tương lai.

Chia sẻ của Hương Giang Idol

"Anh ah!

Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi, sáng mai ngủ dậy là bọn mình được gặp nhau rồi! Chắc giờ này anh cũng đang tranh thủ chợp mắt trên máy bay, nên em tranh thủ viết bức thư này!

Em cứ nghĩ sau bao nhiêu ngày chờ đợi, ngày gặp nhau sẽ là ngày mà niềm vui là cảm xúc duy nhất của em....Ấy thế mà không hẳn anh ạ, em tự nhiên lo nghĩ và hồi hộp một cách rất....tự nhiên nhé!

Anh biết sao không? Trước giờ tình yêu với em đơn giản lắm: là ngủ đến 10 giờ dậy đọc tin nhắn của người yêu, là đi học đi làm chờ đến chiều người yêu qua đón đi chơi, là gặp nhau vào mỗi buổi tối la cà cùng bạn bè, là đi diễn về muộn vẫn tranh thủ gặp nhau đi ăn khuya, rồi về nhà ngủ ngon lành với tin nhắn chúc ngủ ngon, là mỗi ngày cứ trôi qua êm đềm như thế!

Thế mà chẳng biết từ bao giờ em lại thành cô bé hay lo nghĩ, chắc vì cuộc sống sắp có chút thay đổi, chắc vì từ giờ hằng ngày, làm gì em cũng phải nghĩ thêm đến anh nữa đấy, tại anh sẽ kè kè bên em suốt thôi!

Em lo mỗi buổi sáng tỉnh dậy, em sẽ lúng túng không biết hôm nay sẽ nấu cho anh ăn món gì? Hay bọn mình sẽ đi ra ngoài ăn trưa vì vốn liếng nấu ăn mới học của em còn hạn hẹp, chắc chẳng nấu được bao nhiêu bữa.

Em cũng lo trước giờ chưa bao giờ ở cùng với ai ngày qua ngày một thời gian dài như vậy ngoài bố mẹ em, thói quen sinh hoạt khác nhau sẽ làm cho bọn mình không được thoải mái.

Em lo cả cái bàn cái tủ trong nhà bọn mình đi mua về có khi cũng cãi nhau, tại mỗi người một ý mà: anh thích salon kiểu này, em lại thích tivi kiểu khác...mà thôi, sẽ nhường anh đấy! Biết sao không? Vì anh chi tiền mà hihii

Em lo Cigi và Elly sẽ không chơi được với nhau,bọn mình lại phiền muộn vì chuyện nuôi 2 con nữa! Bất đồng về cách cho con ăn,cách dạy con đi vệ sinh,rồi ai dọn chuồng cho con ý nhỉ?

Em lo thói quen sống tự do của bọn mình sẽ phải giảm bớt đi rồi, vì sẽ phải nghĩ cho nhau nhiều hơn, nên đôi khi sẽ thấy không được thoải mái. Mà biết làm sao bây giờ, phải chịu thôi ý! Bạn bè em nói với em là con gái phải ghen ghen một tí mới hấp dẫn, em cũng sẽ ghen ghen 1 tí nhé - cho bằng anh thôi.

E lo hơn là dù anh ở đây e cũng vẫn phải làm việc bình thường thôi, nên sẽ là vài buổi tập yoga anh phải đi tập 1 mình, vài cuộc tụ tập bạn bè a cũng sẽ đi một mình nhé....! Đôi khi anh lại phải bay đi bay về cùng em vì công việc của em, gia đình của em, em lo anh sẽ mệt sẽ buồn, nhưng mệt quá thì anh cứ nghỉ ngơi thư giãn nhé, em đi rồi sẽ về ngay thôi..

Ngày nào cũng nhìn thấy nhau,a hỏi e "Không chán ah?" E trả lời là "chán đến tận cổ ý chứ!" Mà em nói thế thôi, không nhìn người này thì cũng phải nhìn người khác, cứ chán lại bỏ thì cứ tìm hoài tìm mãi vậy cũng chả đi đâu về đâu, thôi chịu khó nhìn anh lâu lâu một chút vậy hiiii. Mà cũng vì mỗi lần xa nhau,là có khi xa đến cả nửa năm trời ý chứ!

..... Rồi còn cả tỉ cả tỉ nỗi lo nhỏ nhặt khác nữa anh ạ!...

Cuộc sống không phải lúc nào cũng yên ổn, sẽ có những sóng gió xảy ra, sẽ có hiểu lầm, sẽ có cả những lỗi lầm...trong một khoảnh khắc nào đó bọn mình có thể sẽ đánh mất nhau, chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng nếu cứ nghĩ đến những điều đó, rồi lo sợ về một ngày mọi người sẽ nhìn thấy sự thất bại của em, nhìn thấy sự tan vỡ của em, để mà phải từ bỏ ngay từ đầu, mà cất đi yêu thương của mình, thì em sẽ không làm đâu!

Thay vào đó em sẽ luôn cố gắng, cố gắng nhiều hơn anh 1 xíu đấy nhé. Đấy! Anh cứ chê em không biết quan tâm người khác đi nhé, hơi bị tâm lý, hơi bị lãng mạn đấy!

Chúng ta đâu có sống vì kết quả, chúng ta sống vì từng khoảnh khắc mà! Là quả ngọt hay là trái đắng, ít ra chúng ta cũng đã được tận hưởng mọi khoảnh khắc kì diệu trong cuộc sống rồi, nên sẽ không cần nghĩ thêm về tương lai nữa!

Vậy thôi,em chỉ là cô gái hay lo nghĩ thôi ,mà lo thật sự đấy! Sự tự tin của em bay đi đâu mất rồi ý. Em chỉ tính nói với riêng anh thôi, mà xấu hổ lắm, anh lại nói em là suy nghĩ lung tung...mà em thì lung tung như thế đấy. Nên em viết lên đây, cũng để đánh dấu ngày mà cuộc sống-cũng có chút thay đổi, đánh dấu ngày mà-em đưa ra một sự lựa chọn mới- sự lựa chọn liên quan đến anh!

P/s: không phải bọn mình cưới nhau đâu nhé, bọn mình dọn về ở chung thôi. Stt là tâm trạng của cô bé lo lắng khi nghĩ về những điều có thể xảy ra khi lần đầu tiên ở chung với một người trong một thời gian không ngắn và lần đầu tiên công khai một mối quan hệ với một người thôi.Còn bây giờ thì đi ngủ để đi gặp Ngày Mai đây!

There is always Tomorrow!"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật