Nghe điện thoại 5 giây, mất cả nửa tỷ đồng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi cầm điện thoại của một người phụ nữ lạ mặt đưa để nghe, trong khoảng 5 giây đồng hồ, chị T. SN 1988, TP. HCM lập tức mê man bất tỉnh.
Nghe điện thoại 5 giây, mất cả nửa tỷ đồng
Nghe điện thoại 5 giây, mất cả nửa tỷ đồng (ảnh minh họa)

Mê man sau mấy giây nghe điện thoại

Theo đó nạn nhân bị kẻ trộm ’nẫng’ mất 500 triệu đồng ngay khi gia chủ ở nhà là gia đình bà P.T.K.H, SN 1958, ngụ đường số 9, phường 14, quận 8, TP.HCM. Có chi tiết rất lạ là thời điểm mất 500 triệu đồng chỉ xảy ra sau khi có người phụ nữ lạ xuất hiện tại nhà, đồng thời cô con dâu bà H. bỗng dưng lăn đùng ra ngủ ly bì như chết. Nghi kẻ lạ mặt làm con dâu bà mê man chính là thủ phạm ’khoắng’ 500 triệu đồng trong nhà, bà  H. cùng con dâu quyết định lên cơ quan công an trình báo, đồng thời cảnh giác với thủ đoạn phạm tội mới trong xã hội.

Theo lời bà H., gia đình bà ở trong khu phố tương đối văn minh, lâu nay an ninh gần như tuyệt đối nên vấn đề tội phạm ít được cảnh giác. Vào khoảng 7h sáng ngày 2/11, bà có việc phải rời nhà sớm, để người con dâu mới sinh ở nhà trông nhà. Lúc đi người con dâu vẫn còn tỉnh táo, bế con ngồi ở phòng khách. Trước khi đi ra ngoài, bà vẫn dặn cô con dâu đóng cửa trong nhà. Công việc xong, đến trưa bà H. quay về nhà thấy cửa khóa trái, nhưng gọi mãi vẫn không thấy con dâu trả lời. Nghĩ rằng, con gái đang làm gì ở gian nhà sau, bà tiếp tục mở cửa đi vào trong nhà thì thấy đồ đạc lộn xộn. Bên ngoài phòng khách, cô con dâu đang ngủ say không biết gì, cạnh bên đứa bé cũng đang ngon giấc.

Bà H. thầm nghĩ cô con dâu hôm nay ’trở tính’, vô tư đến mức nằm vắt vẻo ngay tại phòng khách, đến mức mẹ chồng về không biết gì. Bà chạy đến lay cô con dâu dậy, nhưng gọi mãi thì con dâu vẫn ú ớ như vừa sực tỉnh sau cơn mơ. Trong lòng bực bội bà đi vào phòng trong tính nghỉ trưa, thế nhưng cảnh tượng trước mắt là đồ đạc bị xáo trộn. Quần áo, đồ đạc trong các phòng khác của cũng bị vứt ngổn ngang. Bà H. chạy đến chiếc tủ để tiền thì cánh bị cạy ra, 500 triệu đồng trong tủ đã biến mất. Bà vội chạy ra hỏi người con dâu thì chính con dâu cũng bất ngờ, không hay biết gì về số tiền đó. Nghĩ rằng có trộm, bà H. hỏi con dâu. Khi dụi mắt nhớ lại, người con dâu bà kể một câu chuyện mà theo bà H., có thể đây chính là kịch bản của kẻ gian, đã đột nhập vào nhà lấy 500 triệu đồng.

Con dâu bà là chị N.T.T.T (SN 1988) kể lại sự việc: Sau khi mẹ chồng chị đi khỏi nhà, chị T. vãn chăm sóc con và dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày thì từ đâu một phụ nữ đứng tuổi gõ cửa hỏi gặp mẹ chồng chị. Chị T. chưa kịp hỏi han gì thì người đàn bà này cất tiếng trách móc, đại ý là mẹ chồng chị (tức bà H.) đã có hẹn với bà mà sao khi bà đến lại đi công việc, mà đáng ra phải nói trước cho bà ta biết. Bà này ra vẻ làm mình làm mẩy, sau đó sà xuống ghế ở phòng khách ra vẻ như quen từ lâu lắm rồi.

Cứ ngỡ người phụ nữ lạ mặt là người quen của mẹ chồng nên chị T. mời ngồi uống nước tiếp chuyện. Vừa nói được dăm ba câu, người phụ nữ này rút vội trong túi quần ra chiếc điện thoại, tự bấm số rồi gọi. Qua mấy câu, chị T. nhận ra rằng, dường như người này đang nói chuyện với mẹ chồng mình. Lúc chị T. đang phân vân thì bà này lấy điện thoại áp vào tai cho chị nghe bảo rằng, mẹ cồng cần nói chuyện. Khi chị T. cầm điện thoại đưa lên tai chỉ kịp nghe 4 tiếng ’lát nữa mẹ về’, thì không còn biết gì nữa cho đến lúc mẹ chồng về.

Cũng theo trình bày của chị T. cung cấp cho CA quận 8, từ khi người phụ nữ lạ mặt vào nhà cho đến khi rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh, chị không hề ăn, uống bất cứ thứ gì bà này đưa cho. Chị T. cũng xác nhận, chỉ duy nhất trong lúc nói nói chuyện chị cầm chiếc điện thoại do người đàn bà lạ mặt này đưa. Ngoài ra, chị T. cũng quả quyết, giọng nữ nói qua điện thoại ấy không phải của mẹ chồng chị. Trong khi đó bà H. cũng khẳng định, từ khi rời nhà lúc sáng sớm cho đến trưa về, bà không hề nói chuyện với con dâu qua điện thoại lần nào, cũng như không liên hệ thông qua một người nào.

Ba đối tượng Phượng, Dương, Thảo vừa bị công an Phú Nhuận (TPHCM) bắt vì hành vi dùng thuốc mê để cướp tài sản. Ảnh minh họa

Từ những điều này, cơ quan CA nhận định, có khả năng gia đình bà H. là nạn nhân của một vụ cướp tài sản mà thủ phạm sử dụng chiêu thức gây mê mới. Nhưng nếu như chỉ nghe điện thoại từ người khác mà chị T. có thể gây mê thì rõ ràng đó là điều cực kỳ lạ. Cơ quan CA chưa từng ghi nhận tiền lệ nạn nhân của hình thức phạm tội này. Còn nếu chị T. bị ngửi thuốc mê thì người phụ nữ lạ mặt này tiến hành trong giai đoạn nào? Thuốc mê từ điện thoại hay từ dấu tay của kẻ phạm tội? Và đó là loại thuốc mê gì mà có thể ’hạ gục’ nạn nhân chỉ trong vòng mấy giây đồng hồ? Đây là hoàng loạt nghi vấn khiến cơ quan điều tra công an quận 8 thực sự phải đau đầu.

Cảnh giác chiêu lừa đảo mới

Một điều tra viên CA quận 8 cho biết, những gì mẹ con bà H. tường trình, cơ quan điều tra đang hướng tới nhận định, đây có thể là chiêu thức mới của bọn tội phạm chuyên dùng thuốc mê để cướp tài sản. Do đó cơ quan điều tra tiến hành lấy mẫu vân tay tại hiện trường, phân tích tình huống để nhận diện thủ phạm. Đồng thời cơ quan CA cũng đang tích cực làm sáng tỏ từng chi tiết về vụ việc do chị T. và bà H. trình báo, để sớm có kết luận về vụ việc trước công luận.

Cơ quan CA quận 8 cũng cho biết, cách đây không lâu, trên địa bàn TP.HCM đã từng xuất hiện một số ’phù thủy gây mê’. Chiêu thức của các ’nữ quái’ này là luôn thực hiện hành vi phạm tội đan xen những kịch bản rất khó lường. Thế nhưng, chiêu thức rất thô sơ như mời làm quen, bắt chuyện cho nạn nhân uống nước ngọt, cà phê, hút thuốc…có tẩm thuốc mê hoặc thuốc độc. Sau khi nạn nhân bị mê, chúng sẽ tiến hành lấy tài sản. Điển hình như vụ việc gần đây nhất, do Công an TP.HCM triệt phá, bắt 3 đối tượng là Vương Ngọc Huệ (45 tuổi), Đỗ Lệ Na (41 tuổi, cùng ngụ Q.5, TP.HCM) và Tạ Văn Thành (43 tuổi, quê Quảng Ngãi). Các đối tượng này là những ’diễn viên’ trong các ’vở kịch’ gây mê cướp tài sản, nhằm vào những người xe ôm, bán vé số.

Theo đó, đầu năm 2013 trên địa bàn quận 5 xuất hiện một băng nhóm chuyên cướp tài sản bằng hình thức chuốc thuốc mê. Sau thời gian tung trinh sát điều tra, Công an TP.HCM phát giác băng nhóm của 3 đối tượng trên. Vào khoảng 14/11/2013, Huệ và Na chở nhau trên xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường tìm những người bán vé số để gây án. Đến đường Hậu Giang (quận 6) hai ’nữ quái’ thấy bà lão bán vé số nên tiếp cận làm quen. Trò chuyện được vài câu Huệ mời bà lão uống ly sinh tố có bỏ thuốc mê. Ít phút sau, người bán vé số gục trên lề đường ngủ mê man, hai đối tượng cướp đi số tiền gần 300 ngàn đồng của bà lão. Tuy nhiên toàn bộ hành động trên của Huệ và Na đã được các trinh sát Công an TP.HCM theo dõi. Lúc hai tên này định tẩu thoát thì trinh sát ập tới bắt giữ. Về phía bà lão trên, do dính thuốc mê liều cao của Huệ và Na nên phải 3 ngày sau mới tỉnh. Có một điều đáng lưu ý, những đối tượng phạm tội bằng hình thức này, vì muốn đạt mục đích cướp tài sản nên chúng thường sử dụng thuốc mê liều cực cao, nhanh đánh gục nạn nhân. Theo các chuyên gia y tế, việc uống thuốc mê liều cao cũng dễ gây khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật