Thế nào là một tình yêu đẹp?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Niềm tin là thứ quý giá nhất không thể mua bằng tiền, là thứ không thể nói thừa thì bán, thiếu thì mua. Niềm tin là thứ được xây dựng từ chính bản thân, từ suy nghĩ đến hành động.
Thế nào là một tình yêu đẹp?
Ảnh minh họa

Tôn trọng lẫn nhau

Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Chỉ khi bạn thật sự tôn trọng đối phương thì mới mong mối quan hệ ấy duy trì được lâu bền. Trong tình yêu cũng vậy, không ai có thể yêu nhau lâu bền và thật sự hạnh phúc bên tình yêu ấy mà không có sự tôn trọng lẫn nhau.

Nhưng như thế nào mới được gọi là tôn trọng lẫn nhau? Nghĩa là trong mối quan hệ tình yêu phức tạp ấy bạn cần biết người yêu mình cũng giống như chính bản thân mình cũng cần có khoảng không gian riêng, có một cá tính riêng và có những suy nghĩ, cách làm riêng của họ. Bạn nên tôn trọng điều đó trong một khuôn khổ nhất định chứ không nên áp đặt họ phải giống mình, phải làm như thế này.

Hơn thế tôn trọng lẫn nhau không có nghĩa là bạn hay người yêu bạn muốn làm gì thì làm, và cho đó là quyền lợi riêng, người kia buộc phải tôn trọng quyết định của bạn cho dù quyết định ấy hoàn toàn sai lầm. Nếu bạn vẫn giữ khư khư quan điểm ấy thì sớm muộn tình yêu cũng bỏ bạn ra đi. Vậy nên trong tình yêu hai người cần phải tôn trọng nhau, và phải học cách tôn trọng nhau.

Không vụ lợi

Yếu tố này nên đứng đầu danh sách về cách duy trì một tình yêu. Khi yêu đừng nên hỏi vì sao em yêu anh, vì sao anh yêu em. Bởi nếu giải thích được điều đó thì tình yêu không còn nghĩa lý gì nữa. Nếu trả lời được câu đó thì có thể người đó vì muốn bạn vui mà cố gắng tìm ra một câu trả lời hay nhất, hoặc do người đó chưa hiểu hết thế nào gọi là yêu.

Tình yêu đẹp là tình yêu không được phép xuất hiện hai chữ “vụ lợi”. Bạn không thể vì chàng trai/cô gái đó xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, xe đẹp, nhà cao… mà yêu rồi gọi tình yêu đó là đẹp. Đó chỉ có thể được gọi là tình yêu “trao đổi”.

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng khi yêu con gái được đặc quyền đòi hỏi, muốn chàng phải mua cho mình nhà cửa, xe đẹp… mà hãy nghĩ bạn yêu người ấy chỉ vì con tim bạn rụng động, tâm trí bạn nhớ nhung người ấy vậy là yêu thôi. Còn những thứ vật chất xa hoa mà bạn đang mong đợi ấy chỉ là những thứ phù phiếm và nhanh chóng hủy hoại mối tình của bạn.

Có giận hờn, có yêu thương

Đừng bao giờ cho rằng tình yêu đẹp là không có sóng gió. Càng là tình yêu đẹp thì sóng gió càng nhiều nhưng chỉ cần hai người yêu nhau hứa và sẽ nắm tay nhau thật chặt, vượt qua nghìn trùng sóng gió đến được với nhau, đó mới là tình yêu đẹp. Chẳng vì thế mà xưa nay vẫn có câu “tình chỉ đẹp khi tình dang dở”.

Nhưng dang dở không có nghĩa là hai người chia xa nhau, không đến được với nhau, mà thực tế, tình yêu đẹp là tình yêu mặn mà nên có những thăng trầm cho riêng mình. Là những lúc giận hờn để hiểu nhau nhiều hơn, là những lúc hiểu lầm nhau tưởng chừng như không là gì của nhau nữa nhưng chỉ cần một người đến nắm chặt tay một người và nói “anh/em yêu em/anh… đừng giận anh/em nữa…”. Chỉ vậy thôi, sự tha thứ khi ấy lại khiến tình yêu trở nên mộng đẹp.

Đừng bao giờ cho rằng tình yêu đẹp là không có sóng gió (Ảnh minh họa)

Có sự tin tưởng

Niềm tin là thứ quý giá nhất không thể mua bằng tiền, là thứ không thể nói thừa thì bán, thiếu thì mua. Niềm tin là thứ được xây dựng từ chính bản thân, từ suy nghĩ đến hành động. Trong tình yêu nếu không tin tưởng ở nhau, lúc nào cũng hoài nghĩ về nhau, thì từ chính những nghi kỵ ấy sẽ giết chết tình yêu.

Khi yêu nhau, cả hai đều dành cho nhau sự tin tưởng thì chẳng khi nào bạn phải gieo rắc trong đầu những suy nghĩ rằng anh ấy có yêu mình không, cô ấy có phải người con gái thủy chung không, cô ấy có phản bội mình không, anh ấy có người con gái nào khác ngoài mình không, tối nay anh ấy ở đâu…?

Sự hoài nghĩ lẫn nhau không những là liều thuốc độc giết chết tình yêu mà còn là nỗi ám ảnh khiến bạn mệt mỏi không còn tin tưởng vào bất cứ tình yêu nào, người con trai/con gái nào. Vô tình bạn đã xây một bức tường thành, một nấm mồ cho chính bản thân mình.

Niềm tin là thứ quý giá nhất không thể mua bằng tiền, là thứ không thể nói thừa thì bán, thiếu thì mua (Ảnh minh họa)

Yêu công khai

Yêu công khai cũng là một cách giúp bạn nhận biết đâu là tình yêu đẹp (Ảnh minh họa)

“Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”, chẳng phải ai cũng biết điều đó sao? Vậy nếu là tình yêu đẹp sao bạn không tự tin công khai với mọi người rằng cô gái đó/chàng trai đó là người yêu mình. Hay thậm chí nếu bạn xác định người đó sẽ đi cùng bạn đến cuối con đường thì hãy công khai ra mắt với họ hàng, gia đình, bạn bè… Yêu công khai cũng là một cách giúp bạn nhận biết đâu là tình yêu đẹp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật