Vợ là con ma đề

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau nhiều lần tôi phát hiện và rồi vợ thề lên thề xuống, hứa sẽ từ bỏ, tôi lại phải kiếm tiền trả nợ cho cô ấy. Vì nghĩ thương hai đứa con mà nhiều lần tôi phải bỏ qua cho vợ như thế dù máu nóng trong người đã dâng trào.
Vợ là con ma đề
Ảnh minh họa

Tôi và vợ đều hơn 30 tuổi, có hai đứa con ngoan. Trước đến nay vợ tôi là người vợ ngoan, người mẹ tốt, vậy mà cách đây hai năm tôi phát hiện cô ấy thường đánh số đề, rồi sống trong nợ nần. Vợ luôn sống trong mơ tưởng, người hốc hác, đặc biệt chuyên đi nói dối người quen để vay tiền chơi đề. Sau nhiều lần tôi phát hiện và rồi vợ thề lên thề xuống, hứa sẽ từ bỏ, tôi lại phải kiếm tiền trả nợ cho cô ấy. Vì nghĩ thương hai đứa con mà nhiều lần tôi phải bỏ qua cho vợ như thế dù máu nóng trong người đã dâng trào.

Cách đây một tháng cô ấy lại "ngựa quen đường cũ", tiếp tục là con ma đề. Phải chăng những người này mê muội thứ tệ nạn này không thể loại bỏ được? Trong tôi giờ tắt hẳn hy vọng, không thể có một chút tin tưởng nào cho cô ấy nữa. Tôi là người đàn ông vì gia đình, con cái, bỏ cô ấy với tôi thật đơn giản nhưng tôi nghĩ đến tương lai hai đứa con nhiều hơn. Tôi nên phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cám ơn nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật