Những điều khó tin và xúc động về gia đình MC Nguyên Khang

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tự hào về người anh mẫu mực và tài giỏi, trong mắt em gái MC Nguyên Khang, anh luôn là tấm gương để cô nỗ lực phấn đấu, học tập.
Những điều khó tin và xúc động về gia đình MC Nguyên Khang
Nguyên Khang là MC nổi tiếng trong làng giải trí và luôn giữ hình ảnh trong sạch.

Sinh năm 1991, Đoàn Thị Anh Kim, em gái MC Nguyên Khang đang học năm cuối của trường Đại Học Florida (University of Central Florida) khoa Quản trị Kinh Doanh, tại Mỹ.

Với Kim, để có được những tháng ngày như hôm nay tất cả đều nhờ vào công lao của anh trai. Bởi vậy cô luôn ghi nhớ công sức, sự hi sinh vất vả mà anh dành cho mình.

Có anh trai làm MC nổi tiếng nhưng hình như chưa một lần thấy Kim xuất hiện cùng?

Chỉ đơn giản là tôi đang học và làm việc ở Mỹ, thời gian và không gian hoàn toàn khác biệt nên ngay cả việc trò chuyện cùng anh trai trên skype cũng phải hẹn trước, huống hồ cùng xuất hiện trước truyền thông.

Hơn nữa anh Khang và tôi là hai cá nhân độc lập. Anh có cuộc sống và hướng đi riêng, tôi cũng vậy. Có nhiều người nói với tôi "em làm gái của người nổi tiếng sẽ hay bị soi mói và gặp nhiều áp lực với dư luận" nhưng tôi không cảm thấy vậy.

Tất cả mọi người đều biết đến tôi trước khi biết tôi là em gái Nguyên Khang, nên việc là em gái MC nổi tiếng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Tôi hiện tại cũng ở xa nên hoàn toàn tách biệt với thế giới những người nổi tiếng.

Chị tự hào điều gì về anh trai?

Rất tự hào vì anh tôi luôn cầu tiến và phấn đấu không ngừng. Việc anh học Bách Khoa lại mong muốn làm MC gặp rất nhiều trở ngại và ý kiến đóng góp trái chiều, anh ghi nhận nhưng vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Và cơ duyên trở thành 1 MC được nhiều người biết đến là thành quả lớn cho sự cố gắng đó, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh xuất hiện trên TV.

Điều chị muốn học hỏi nhất ở anh trai là gì?

Chăm chỉ, nỗ lực và không chịu khuất phục trước khó khăn thử thách - đó là tính cách mà tôi muốn học ở anh.

Ngày xưa anh có tông giọng cao rất khó nghe và hay bị bạn bè trêu trọc. Nhưng mỗi ngày anh đều đứng trước gương tập nói, nhiều khi còn thu âm rồi nghe lại xem có tiến bộ chưa. Không ngờ bây giờ giọng nói anh lại trở thành ưu điểm, khán giả thường nhận xét hoặc gửi tin nhắn nói điều họ yêu thích nhất ở anh là “giọng nói hay và ấm áp”.

Anh cũng rất năng động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Điều đó ảnh hưởng tôi rất lớn, tôi luôn lấy anh làm động lực và kết quả là tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình.

Nguyên Khang là người thế nào trong mắt mẹ và em gái?

Anh Khang là con trai duy nhất trong nhà và cũng là anh cả nên anh luôn là trụ cột vững chắc cho mẹ và hai em gái. Anh rất quan tâm và lo lắng cho những người xung quanh. Lúc nào anh cũng cố gắng hơn 200% thực lực để lo cho gia đình và là hậu phương mỗi khi chúng tôi cần. Anh chính là người con, người anh trên cả tuyệt vời.

Nhờ anh kiếm tiền vất vả, tôi mới có cơ hội đi học tiếng Anh mà đậu vào chuyên Anh trường Lê Hồng Phong, để sau đó nhận được học bổng ở Mỹ. Từ ngày qua Mỹ, anh luôn nhắn tin hỏi tôi cần gì, ăn uống có thiếu thốn không, có ai ăn hiế‌p không, cần gì anh gửi qua.

Từng chi tiết tôi đều khắc cốt khi tâm và không bao giờ quên ơn nghĩa anh dành cho tôi. Thương anh vất vả, từ ngày bước chân qua Mỹ, tôi không ngừng làm thêm sau giờ học và vẫn cố gắng học tốt với thành tích cao để anh tự hào.

Tuy anh làm nhiều hơn nói nhưng không ai trong gia đình không biết những điều tốt đẹp anh làm cho gia đình và việc anh đặt gia đình lên hàng đầu.

Ngày bé anh lúc nào cũng đứng ra nhận lỗi và chịu đòn thay tôi. Rồi có những lần hai anh em bị người khác ăn hiế‌p anh đều bảo vệ tôi.

Cú sốc lớn nhất trong đời Nguyên Khang?

Chắc là ngày ba mẹ tôi chia tay. Ba anh em buồn và hụt hẫng khi phải chứng kiến cảnh hai người mình yêu thương nhất, không cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nữa.

Ngày nhỏ chúng tôi giận lắm nhưng chuyện cũng đã qua lâu ngày và giờ anh em tôi đã lớn, đã hiểu được rằng nhiều khi không cần nhất thiết phải sống chung mới có hạnh phúc. Bây giờ chỉ cần biết ba tôi tìm được cuộc sống mới, vui vẻ, khoẻ mạnh, là phận làm con chúng tôi đã an lòng rồi.

Ngoài việc lo lắng cho người thân trong gia đình, điều gì khiến Nguyên Khang bận tâm nhất?

Là khi làm “dâu trăm họ”. Anh thường bị áp lực khi đã cố gắng hết sức trong chương trình nhưng vẫn nhận nhiều lời nhận xét gay gắt và nhiều khi rất nặng lời làm anh rất buồn.

Tuy nhiên làm người công chúng thì đó là điều không thể tránh khỏi. Dù rất khó khăn nhưng anh luôn tiếp thu và lắng nghe những đóng góp tích cực để hoàn thiện mình hơn.

Có khi nào anh than phiền về áp lực công việc với mọi người trong nhà không?

Tâm sự thì có nhưng than phiền thì không và chỉ một phần nào đó trong công việc mà thôi. Anh luôn giữ riêng cho mình vì không muốn làm mẹ tôi lo lắng. Thường thì anh đợi đến khi anh vượt qua 1 cơn stress nào đó hoặc giải quyết áp lực ổn thoả rồi với nói cho chúng tôi biết. Nhưng có một điều tự hào là anh không để vướng vào scandal nên mẹ và chúng tôi luôn tin tưởng ủng hộ anh.

Câu chuyện khiến Kim luôn nhớ - khi nghĩ về anh trai?

Là lúc tôi báo tin tôi nhận được học bổng đi Mỹ. Hai anh em ôm nhau vui mừng không thốt nên lời. Tội nghiệp anh, đó là ước mơ của anh, nhưng gia đình không có điều kiện, nên đành gửi gắm cho tôi. Ngày tôi nhận được giấy báo của trường Đại Học Mỹ tôi thấy niềm hạnh phúc trong mắt anh, cứ như chính anh nhận được học bổng vậy.

Tôi vui mừng 10, thì anh chắc vui đến 11. Ngày tiễn tôi ra phi trường anh không ngừng dặn dò và bảo tôi phải phải học thật tốt, vì chỉ có học mới có 1 tương lai tươi sáng.

Một câu chuyện  khác. Có lần mấy anh em chơi trò siêu nhân, do không cẩn thận tôi đâm đầu vào tủ và ngất, đầu sưng 1 quả trứng vịt to đùng ở trán. Anh Khang sợ và tái xanh mặt. Anh bị mẹ đánh 1 trận và từ đó anh Khang không bao giờ dám bày trò này nữa.

Không có nhiều thời gian ở bên anh trai, chị có thường xuyên theo dõi thông tin về anh?

24/7 tôi luôn cập nhật facebook và youtube để nắm được những chương trình anh đã, đang, và sẽ đảm nhiệm. Vì đi học và đi làm cả ngày tôi hầu như không có nhiều thời gian để xem chương trình của anh trọn vẹn, nhưng tôi luôn ít nhất cũng biết đại khái lịch trình của anh.

Nguyên Khang còn có tài lẻ nào khác?

Tài lẻ của anh là chơi đàn Organ, Piano giỏi, đánh võ Taekwondo rất tốt nên nó được sử dụng mỗi khi có ai ăn hiế‌p hai em gái. Nhưng anh Khang lại có một nhược điểm không biết nấu ăn ngoài nấu mì gói.

Dành rất nhiều lời khen cho anh trai, chẳng lẽ Nguyên Khang không có tật xấu nào?

Trong mắt tôi  anh Khang luôn là người anh cả hoàn hảo đến 100% nên khó mà tìm thấy tính xấu. Cái này chắc phải để người ngoài nhận xét.  Nhưng có một đặc điểm là trên sân khấu anh biết pha trò cho khán giả gây cười nhưng có khi về nhà lâu lâu anh tự kể chuyện cười mà không có mắc cười, kể xong anh ngồi cười 1 mình….

Chị có thể tiết lộ một số tính cách và con người Nguyên Khang?

Ngoài công việc anh rất thích hoạt động xã hội. Ngày xưa khi gia đình lâm vào cảnh khó khăn chúng tôi may mắn nhận được rất nhiều giúp đỡ từ các hiệp hội, học bổng, hoặc người thân, nên anh Khang luôn tự hứa với lòng khi có cơ hội sẽ quay lại giúp đỡ nhưng hoàn cảnh khó khăn tương tự với chúng tôi ngày xưa. Đó là tính cách đáng quý của anh.

Anh cũng rất uy tín trong lời hứa của mình. Tôi nhớ lúc qua Mỹ tôi cần 1 cái laptop để học nhưng lại không dám mua vì đắt quá, chỉ ráng tranh thủ dùng máy tính trong thư viện thôi. Anh Khang có hứa sẽ mua cho tôi 1 cái máy mới. Tôi không đồng ý vì thấy quá xa xỉ.

Bẵng 1 thời gian tôi không còn nhớ tới lời hứa đó và cũng không nghĩ đó là 1 lời hứa. Chừng vài tuần sau tôi nhận được 1 gói kiện từ công ty máy tính, ngỡ tưởng người ta gửi nhầm, mở ra mới biết anh đã âm thầm đặt mua trên mạng gửi đến cho tôi. Tôi chỉ biết cảm động phát khóc.

Anh nói anh đã hứa là sẽ thực hiện, chỉ trì hoãn vì anh phải đợi lãnh lương từ chương trình. 5 năm nay tôi vẫn xài và học tập trên cái máy tính này. Nó đã bắt đầu có “dấu hiệu tuổi tác” nhưng tôi sẽ không bao giờ bán hay đổi cái mới vì đó là tất cả tình cảm tốt đẹp nhất của 1 người anh dành cho em gái.

Nhược điểm của anh Khang là anh luôn cố gắng làm quá sức. Nhiều khi thấy anh bệnh mà vẫn cố làm cái này cái kia cho xong. Tôi lúc nào cũng phải nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ là trên hết vì làm việc quá sức mà đổ bệnh thì kết quả công việc còn tồi tệ hơn. Anh gạt đi và lại bảo, anh còn trẻ nên được cống hiến hết mình là niềm vui của anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật