Liệt tay do nhện độc cắn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lauren Reid - một nữ nhân viên hành chính 21 tuổi tại quận Kingstanding, thành phố Birmingham, Anh đã bị một con nhện bí ẩn cắn vào cánh tay mình trong lúc cô ngủ say. Nọc độc của nó khiến cánh tay của cô không thể cử động vài ngày.
Liệt tay do nhện độc cắn
Vết cắn của nhện trên cánh tay cô Lauren Reid trở thành một lỗ khá to. Ảnh: Mirror

Daily Mail đưa tin, Lauren Reid  phải vào bệnh viện trong 4 ngày sau khi một con nhện cắn.

Lauren kể, "Hôm đó tôi đang ngủ thì một con vật gì đó bò trên cánh tay trái. Tôi phủi nó và nhận thấy một thứ chọc vào cánh tay. Nó giống như một sợi lông dày. Tôi nhổ nó, rửa tay rồi lại tiếp tục ngủ",

Khi Lauren thức giấc vào sáng hôm sau, vết màu đỏ nhỏ xíu trên cánh tay của cô đã sưng thành một cục to. Sau đó nọc độc của con nhện lan ra khắp c‌ơ th‌ể và khiến cánh tay trái của cô liệt. Lauren gặp bác sĩ và ông kê cho cô vài loại thuốc kháng sinh.

’’Vết cắn gây nên cảm giác đau đớn khủng khiếp. Cánh tay của tôi liệt. Nếu tôi cố gắng cử động, tôi cảm thấy như nó muốn lìa ra", cô nói.

Ngoài ra Lauren còn cảm thấy uể oải, mệt, nóng và lạnh thất thường. Bác sĩ nói thuốc kháng sinh cần vài ngày để phát huy tác dụng. Mấy người bạn khuyên cô tới bệnh viện, nơi người ta tiêm thuốc kháng sinh vào tĩnh mạch của cô.

"Nếu tôi không tới bệnh viện, có lẽ cánh tay của tôi đã hoại tử và bác sĩ phải cắt nó", co nhận định.

Các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu loài nhện có khả năng gây nên tình trạng liệt của Lauren. Họ sẽ có kết quả kiểm tra trong vài ngày tới.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật