Ê chề khi vào nhà nghỉ, bạn trai bắt ‘cưa đôi’ tiền phòng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm ấy, thật sự mình ê mặt lắm. Mình chỉ muốn chui xuống đất khi phải trả nốt số tiền kia. Nhục nhã ê chề lắm các bạn ạ.
Ê chề khi vào nhà nghỉ, bạn trai bắt ‘cưa đôi’ tiền phòng
Ê chề khi vào nhà nghỉ, bạn trai bắt “cưa đôi” tiền phòng (Ảnh minh họa)

Mình và anh quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn cùng quê. Sau đó, mình và anh thường xuyên chuyện trò. Anh có vẻ rất thích mình nên quen nhau được 3 tháng, anh ngỏ lời yêu mình. Vì thấy anh tốt bụng nên mình cũng đồng ý yêu anh.

Song 8 tháng bên nhau, mình thấy bạn trai mình hình như không được thoáng tính thì phải. Thậm chí, mình thấy anh ấy còn trên cả “lão hà tiện” nữa.

Chẳng là, hôm mùng 2 Tết năm rồi, anh ấy vào nhà mình chơi. Nhà mình chỉ có mỗi một đứa cháu ruột ở nhà, nhưng bạn trai mình chẳng có động tĩnh mừng tuổi cho cháu mình lấy may. Sau đó, anh rủ mình đi uống nước mà chẳng thèm mừng tuổi cháu mình gì hết.

Khi 2 đứa đi uống nước, ngoài nước uống ra, anh cũng chẳng gọi gì thêm. Thậm chí mấy em phục vụ mời mọc rằng có gọi thêm đĩa hoa quả hay đĩa hướng dương không, anh nói thẳng là không mà chẳng hỏi mình có muốn ăn gì thêm không.

Rồi mang tiếng đi làm lương tháng cả gần 2 chục triệu nhưng anh nói mỗi tháng đưa cho mẹ có 1 triệu. Mình bảo sao không đưa cho mẹ nhiều hơn, anh bảo mẹ làm gì tiêu đến tiền. Hay những lần anh rủ bạn bè đi ăn khao, nếu bạn bè gọi thêm hoa quả hay đồ ăn gì khác thì thì anh ngỏ ý khó chịu ra mặt. Hoặc anh cứ bóng gió bảo sao ăn lắm thế. Chẳng thế mà bạn bè chỉ đi ăn với anh 1,2 lần. Còn những lần sau biết thế họ cũng “từ” anh luôn.

Mình không hiểu tại sao, anh lại phải như vậy. Chỉ buồn cười nhất là lần mới đây, anh dụ mình vào nhà nghỉ. Vì yêu anh nên mình cũng đồng ý. Khi thanh toán mất 240 ngàn, anh lập tức lôi ví ra trả. Mình đã mừng thầm và thấy hãnh diện vì anh xử sự đúng chất đàn ông luôn.

Nào ngờ anh chỉ trả 120 ngàn đồng. Số tiền còn lại anh bảo với lễ tân rằng: “Để cô ấy trả nốt”. Hôm ấy, thật sự mình ê mặt lắm. Mình chỉ muốn chui xuống đất khi phải trả nốt số tiền kia. Nhục nhã ê chề lắm các bạn ạ!

Sau sự cố lần đó, mình rất dị ứng với bạn trai và tránh xa anh. Về đến nhà, mình tự động cắt đứt liên lạc, thay đổi nhà trọ để không bao giờ gặp lại người đàn ông hèn hạ này. Hắn vừa được “thụ hưởng” vừa được thể lên nước với mình.

Giờ mình thấy sợ đàn ông, thấy sợ với những người ki bo và bẩn tính. Thà muộn còn hơn không, chứ lấy một người đàn ông như thế về chắc mai này không sớm gì muộn mình cũng phát điên lên mất. Sao mình lại gặp một người đàn ông như thế trong đời mình chứ?


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật