Sếp nhiều lần mắng chửi tôi vô cớ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có những việc không phải của tôi, không phải lỗi tôi gây ra nhưng sếp sẵn sàng nổi điên lên, to tiếng bất cứ lúc nào. Nhiều lần tôi nhịn nhục nhưng có lẽ thấy tôi hiền nên sếp càng bắt nạt.
Sếp nhiều lần mắng chửi tôi vô cớ
Ảnh minh họa

Tôi là nữ, ngoài 30 tuổi, làm việc cho một công ty kinh doanh được vài năm, làm việc với sếp hơn tuổi, tính tình vô cùng nóng và xấu tính. Có những việc không phải của tôi, không phải lỗi tôi gây ra nhưng sếp sẵn sàng nổi điên lên, to tiếng bất cứ lúc nào. Nhiều khi sự việc nhỏ không nghiêm trọng gì, và nếu sếp cho thời gian tôi sẽ giải quyết nhanh gọn. Nhiều lần tôi nhịn nhục nhưng có lẽ thấy tôi hiền nên sếp càng bắt nạt, có lúc không chịu được tôi đã phản kháng lại. Trong công việc sếp cũng sai sót rất nhiều, tôi luôn nhẹ nhàng, thậm chí lặng lẽ sửa sai hộ để sếp không bị bẽ mặt với mọi người. Không hiểu tại sao sếp vẫn không biết điều như thế.

Những lúc bị sếp chửi mắng tôi rất ức chế. Dù không còn trẻ nhưng có lần chẳng chịu được tôi đã phải ra ngoài, òa khóc nức nở. Có lúc tôi muốn bỏ việc nhưng ở đây đang ổn định, người này chỉ là sếp nhỏ, trên sếp còn nhiều sếp to hơn, họ rất tốt với tôi. Tôi không muốn mách lẻo những việc làm sai của sếp cho cấp trên biết bởi nghĩ như thế là tiểu nhân, mình cứ sống tốt thôi.

Xin nói thêm trong công ty tôi luôn hoàn thành tốt việc của mình, tôi cũng là người hiền lành, thân thiện và dễ chịu với mọi người, ai cũng quý tôi. Cuộc sống thật phức tạp, muốn sống tốt nhưng có những điều không như mong muốn. Tôi nên làm gì để sếp không còn bị sếp chửi mắng nữa? Cảm giác khi bị chửi mắng thật không dễ chịu chút nào. Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ bài viết này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật