‘Tâm thư’ của ví gửi cho... tiền

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn luôn có cảm giác thiếu tiền, vậy bạn đã hiểu tâm trạng của... cái ví khi nó trống rỗng chưa?
‘Tâm thư’ của ví gửi cho... tiền
Ảnh minh họa

Tiền ơi tiền ở đâu

Để ví chờ đợi mãi

Có trót đi “vụng dại”

Thì tiền mau về ngay

Ví một mình mắt cay

Mòn mong tiền nghỉ phép

Bụng ví dẹp con tép

Mà tiền cứ dạo chơi

Đã đến tháng lương rồi

Mà sếp đang bảo hoãn

Trong lòng buồn vô hạn

Ví hết cả bạn mình

Sáng nay cứ đinh ninh

Lấy lương về nộp vợ

Nếu tiền đi rất sợ

Mặt vợ như cái nơm

Bữa tối nay nhịn cơm

Ăn bánh mì chống đói

Sếp ơi cho em hỏi

Thế bao giờ có lương?

Sếp biết chuyện mà thương

Em nuôi đàn con nhỏ

Mụ vợ em doạ bỏ

Em có thể “mồ côi”

Lòng em trắng như vôi

Đang sôi lên như nước

Xin sếp ưu tiên trước

Để đến ngày lĩnh lương

Sợ tối nay gặm xương

Vợ đã dành trong bát

Tiền không về vợ hát

Bài ca muôn thủa nào

Còn đôi dép tông lào

Và chiếc quần bò rách.

Đời em coi như “tạch”

Quanh năm đói sếp ơi

Hết bàn chuyện đi chơi

Đi bể bơi tắm nắng

Đời em sẽ quyết thắng

Nếu sếp trả tròn lương

Khuôn mặt sếp dễ thương

Như tiền đầy trong ví

Mọi lỗi lầm nhỏ tí

Xin sếp tha đừng trừ

Lương em đã từ từ

Xin sếp đừng trừ nặng

Ví em như “bến vắng”

Đợi tiền về đoàn viên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật