Tha thứ cho chồng phút yếu lòng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì con cái tôi đã chấp nhận cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời.
Tha thứ cho chồng phút yếu lòng
Tha thứ vẫn là cách tốt nhất để cứu vãn gia đình này (Ảnh minh họa)

Vì con cái tôi đã chấp nhận cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời. Vì tôi biết với người đàn bà kia chỉ là một phút yếu lòng nông nổi. Hai đứa con còn quá nhỏ và bồng bột. Chúng đang ở tuổi mới lớn, những tổn thương trong gia đình sẽ tác động tiêu cực đến hành vi và ứng xử của bọn trẻ.

Chồng tôi có ngư‌ời tìn‌h bên ngoài dù đã được giấu kín, ngay đến chồng tôi cũng không hay biết tôi đã âm thầm theo dõi khi nghi ngờ mối quan hệ của anh với cô nhân viên cùng phòng. Nhưng “rơm vẫn thể bọc được lửa”, con gái tôi đã chứng kiến anh đưa cô gái kia vào khách sạn. Những cử chỉ thân mật của anh khiến con bé vô cùng sững sờ.

Nó gọi điện cho tôi hét lên trong đau đớn. Tôi hấp tấp chạy về. Đôi mắt con cay xè đỏ hoe, quần áo ướt sũng dưới mưa. Nó nằm mê mệt trên chiếc ghế nhỏ, sốt cao và bất tỉnh, nước mắt vẫn lăn dài vì những điều mắt thấy tai nghe.

Những ngày tháng yên bình chấm dứt. Nó tìm mọi cách tránh mặt bố và thường đưa những ánh nhìn căm hận. Nó không làm to chuyện vì lo cho đứa em trai 7 tuổi sẽ biết chuyện mà chịu tổn thương. Nó ôm nỗi đau một mình, tự giằng xé. Con tôi đã lớn hơn tôi tưởng. Những lời nói gay góc của nó với bố cũng làm tôi phải buốt tim.

Nó nói với tôi trong tuyệt vọng:

- Mẹ ơi? Bố…

Tôi ôm con im lặng, choàng lấy bờ vai nhỏ bé hoà vào tiếng nấc từng cơn liên hồi của con mà lòng đau như xát muối.

- Mẹ hiểu… cảm giác của con bây giờ. Ai cũng lỗi lầm mà con.

Ngày biết tin anh có người đàn bà khác, tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Tôi muốn buông xuôi tất cả để hận, để trả thù nhưng lí trí bảo tôi không được làm như thế. Vì tôi còn yêu anh, yêu gia đình này và yêu các con của tôi biết bao nhiêu.

Chúng sẽ đau đớn đến thế nào khi niềm tin sụp đổ. Người cha mà nó luôn kính trọng và tôn thờ là một người đàn ông phản bội mẹ nó. Tôi không thể ích kỉ trưng bày nỗi đau của chúng mình để đánh mất gia đình này. Vì tôi biết, anh cần tôi, cần gia đình này hơn cô gái ấy.

- Mẹ ơi? Tại sao mẹ lại bình tĩnh đến thế khi mẹ đã biết tất cả mọi chuyện. Hay mẹ không yêu bố?

- Vì mẹ yêu bố, yêu các con nên mẹ phải tha thứ. Nếu chỉ vì lòng tự trọng mà đánh mất hạnh phúc gia đình thì có nên không con?

- Nhưng làm sao mẹ có thể tha thứ được chứ? Con không thể hiểu nổi.

- Vì mẹ biết bố con sẽ trở về. Nếu chúng ta bỏ bố, bố sẽ chẳng còn gì cả. Bây giờ bố rất cần chúng ta.

- Mẹ quá hiền lành. Nhưng con thì không thể tha thứ bố được. Con cảm thấy thật xấu hổ vì có một người bố như vậy.

- Con à! Con đừng làm như vậy!

Anh đứng ngoài cửa nghe mồn một câu chuyện của hai mẹ con. Anh tiến lại giải thích, con bé đưa ánh nhìn khinh miệt rồi bỏ đi. Đôi mắt anh nhìn tôi lo sợ.

- Anh đã làm em tổn thương quá nhiều. Anh xin lỗi.

Tôi rất sợ phải nhìn vào đôi mắt hối lỗi của anh. Những hình ảnh ân ái vẫn hiện lên trong đầu tôi không ngừng nghỉ một giây vì tôi sợ chúng cũng có thể là giả dối. Nó làm trái tim tôi tan vỡ.

Tôi vẫn thương anh, thương con vô cùng. Tôi phải làm sao để tránh tổn thương cho các con. Con bé còn bồng bột và dại dột lắm.

- Anh cứ để từ từ rồi con sẽ hiểu.

Tôi nói nhỏ rồi lặng bước xuống nhà để nỗi trống vắng trong anh rộng hơn. Bởi trong lòng tôi cũng đang có cơn cuồng phong dữ dội thôi thúc và đi ngược với lí trí.

- Anh không biết phải giải thích với em như thế nào cho được. Anh xin lỗi.

- Con bé đã rất tôn thờ anh. Em nghĩ anh biết mình phải làm gì để giải quyết tình hình này. Em và các con luôn đợi anh trở về.

- Em sẽ tha thứ cho anh chứ?

- Em không chắc mình có thể quên đi mọi chuyện, chỉ cần anh đừng làm tổn thương tới các con.

Anh tiến gần ôm nhẹ lấy tôi nhưng tôi kịp tránh. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để quên đi mọi chuyện. Tha thứ vẫn là cách tốt nhất để cứu vãn gia đình này. Vì tôi biết tự trọng không mua được hạnh phúc, già néo thì sẽ đứt dây. Tôi mong con cái sẽ được sống trong một gia đình trọn vẹn, anh sẽ trở về với gia đình này thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật