Bí mật về “thần dược” của trùm phá‌t xí‌t Hitler

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ Daily Mail trích đăng một tài liệu tình báo sắp được giải mật của Mỹ cho biết, Adolf Hitler là kẻ nghiện m‌a tú‌y .
Bí mật về “thần dược” của trùm phá‌t xí‌t Hitler
Hitler

Trong một thời gian cầm đầu Đức Quốc xã và thường xuyên sử dụng metaphetamine ở dạng tinh thể (một dạng m‌a tú‌y đá) trước mỗi cuộc họp.

Không những thế, Hitler còn cho binh sỹ sử dụng vô tội vạ loại “thần dược” này để biến họ thành những “cỗ máy giết người”. Hitler đã dùng hết 50 kg "m‌a tú‌y đá"

Tờ Daily Mail dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, theo tài liệu dài 47 trang được thu thập từ tình báo quân đội Mỹ, Adolf Hitler đã phải sử dụng 74 loại thuốc thần kinh khác nhau, để phục vụ cho việc điều hành “cỗ máy diệt chủng”. Trích lược bản báo cáo cho biết, trùm phá‌t xí‌t đã có sinh lực tràn trề để hoàn thành bài diễn văn kéo dài 2 tiếng đồng hồ với các nhà độc tài Ý  vào tháng 7/1943 sau khi sử dụng loại “thần dược” có tác dụng kíc‌h thí‌ch cực mạnh này.

Trước đó, nhiều bằng chứng khoa học cũng chỉ ra rằng, Hitler thường xuyên gặp phải những triệu chứng liên quan đến thần kinh. Ông ta đã quá quen thuộc với những thuốc nhỏ mắt có chứa cocaine và rất nhiều loại dược phẩm khác. Thậm chí, Hitler còn sử dụng tin‌ּh dịc‌ּh của bò đực để kíc‌h thí‌ch lượng testosterone có trong máu. Thế nhưng, điều bất ngờ là chính m‌a tú‌y đá được trùm phát  xít sử dụng như một loại “thần dược”. Ông ta thường xuyên sử dụng chất kíc‌h thí‌ch này với liều lượng nhất định để luôn trong trạng thái tỉnh táo và dồi dào sinh lực nhất. Trong những ngày cuối đời, Hitler thậm chí phải tăng liều lượng, chích 9 mũi m‌a tú‌y trực tiếp vào người để giảm những cơn đau và stress.

Theo tài liệu sắp giải mật, tất cả những điều này đều được gợi ý và trợ giúp bởi bác sỹ riêng Theodor Morell. Nhân vật số một của chế độ phá‌t xí‌t đã luôn tin tưởng Morell, dù chính bác sỹ này từng phản bội lại đồng loại của mình, những người Do Thái vào năm 1933 khi gia nhập Đảng Quốc xã. Theodor Morell gặp Hitler vào năm 1936 trong  một bữa tiệc được tổ chức tại Berghof gần Berchtesgaden thuộc huyện Berchtesgadener Land, bang Bayern, nằm gần biên giới với Áo). Tại đây, Theodor Morell tuyên bố sẽ chữa khỏi chứng bệnh thần kinh cho Hitler trong thời gian một năm. Cũng từ thời điểm đó, những “thần dược” độc đáo được Theodor Morell “thử nghiệm” trên c‌ơ th‌ể rệu rạo và đầy bệnh tật của trùm phá‌t xí‌t đã phát huy tác dụng.

Hitler được cho là đã dùng hết 50 kg "m‌a tú‌y đá".

Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin trên tờ The Independent của Anh khẳng định, thông tin lãnh tụ Đức Quốc xã sử dụng “m‌a tú‌y đá” bị lộ qua những bức thư được công bố trong năm qua của nhà văn Đức đoạt giải Nobel Heinrich Boll. Nhà văn này viết rằng, lãnh tụ phá‌t xí‌t đã sử dụng thuốc kíc‌h thí‌ch để tăng khả năng làm việc và chiến đấu với cơn buồn ngủ. Cũng chính từ những nguồn tin này mà cơ quan tình báo Mỹ đã lần ra sự thật về cuộc sống của trùm phá‌t xí‌t. “Có vẻ như Adolf Hitler cho rằng, chất này là một loại “thuốc chữa bách bệnh”, tờ báo này cho biết.

Trong khi đó, sử gia người Anh David Irving từng tuyên bố rằng, những sai sót trong điều trị đã khiến Hitler rơi vào “trạng thái bị thôi miên”, do đó có thể cho rằng tên độc tài ấy ít nhiều không nhận thức được hành động của mình. Sau chiến tranh, hồ sơ bệnh án của Hitler biến mất, bằng chứng duy nhất còn lại  là những ghi chú của bác sỹ riêng của hắn và bản khai của nhân chứng. Nhưng trong cuốn “War Hitler Krank?”, nhà sử học Henrik Eberle và giáo sư y học Hans Joachim Neumann đã phần nào chứng minh về việc bác sỹ Morell cho Hitler sử dụng “m‌a tú‌y đá” như ghi chép trước đó.

Không những thế, cuốn sách cũng tiết lộ thêm một số chi tiết khủng khiếp. Theo đó, Hitler có thể đã hàn răng bằng chất liệu lấy từ những cái răng vàng của những nạn nhân tại trại tập trung người Do Thái. “Tay bác sỹ của Hitler đã sử dụng trên 50kg thứ chất liệu này”, cuốn sách cho biết.

Sử dụng "thần dược" điều khiển binh lính thành "cỗ máy hủy diệt"

Không chỉ dùng cho bản thân, trùm phát xít Hitler còn cho phép quân nhân trong quân đội sử dụng vô tội vạ loại “thần dược” m‌a tú‌y nhằm biến binh lính thành những “cỗ máy giết người”. Những tài liệu được tiết lộ đã cho thấy tội ác khủng khiếp của kẻ độc tài này.

Trong một lá thư đề ngày 9/11/1939 gửi cho gia đình tại thành phố Cologne, một người lính trẻ đóng quân tại Ba Lan, lúc đó đang bị Đức chiếm đóng, đã viết: “Chiến sự ở đây ác liệt lắm. Con muốn mọi người thông cảm nếu thời gian tới phải 2 hoặc 4 ngày con mới viết thư về nhà được. Lần này, con viết thư chủ yếu muốn nhà gửi thêm thuốc pervitin…; Kính thư, Hein”. Pervitin là một chất kíc‌h thí‌ch dạng m‌a tú‌y, ngày nay thường được biết đến với tên gọi speed, là “thần dược” của lực lượng vệ quốc.

Ngày 20/5/1940, anh lính 22 tuổi này lại viết thư cho gia đình: “Ở nhà có thể gửi thêm cho con ít thuốc pervitin để dự phòng không?”. Và trong một lá thư khác gửi từ thành phố Bromberg đề ngày 19/7/1940, anh ta viết: “Nếu có thể thì hãy gửi thêm cho con ít Pervitin”. Ít người biết rằng, tác giả của những lá thư trên sau này chính là nhà văn từng đoạt giải Nobel Heinrich Boll. Nhà văn nổi tiếng này từng một thời gian dài tham gia quân đội Đức.

Cũng theo tiết lộ của tình báo Mỹ, rất nhiều quân lính trong lực lượng vệ quốc sử dụng chất kíc‌h thí‌ch liều cao khi tham gia chiến đấu, đặc biệt là trong những trận chiến với Ba Lan và Pháp. Nửa đầu thập kỷ 40 của thế kỷ trước, quân Đức được cấp hàng triệu viên hồng phiến. Những viên thuốc này nằm trong kế hoạch giúp cho các phi công, thủy thủ và lính bộ binh có được khả năng “kỳ diệu”. Không chỉ có thế, các chỉ huy quân đội còn cấp cho binh lính cả rượu và thuốc phi‌ện vì tin rằng đội quân với sự trợ giúp của thuốc sẽ làm nên chiến thắng trước quân Đồng minh.

Tội ác chưa dừng lại ở đó. Vào thời điểm gần kết thúc cuộc chiến. Đức Quốc xã thậm chí vẫn tiếp tục nghiên cứu và đưa vào sử dụng một loại “thần dược” mới cho binh lính. Dược phẩm này có mật danh là D-IX, chứa 5mg eukodal (một loại thuốc giảm đau gốc morphine). Nó được thử nghiệm đầu tiên tại trại tập trung Sachsenhausen, phía bắc Berlin, nơi các tù nhân phải vác nặng 20kg mà vẫn vượt qua chặng đường 112km không nghỉ. Sau đó, nó được phát cho những đơn vị tuyến đầu khi họ được lện tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài hơn bình thường.

Điều đáng lên án, Đức Quốc xã dường như không hề bận tâm tới tác dụng phụ của việc đưa các loại “thần dược” này vào sử dụng rộng rãi trong binh lính. Một nhà dược học thuộc Hiệp hội các bác sỹ Đức (GDA) cho biết: “Cuộc chiến của phá‌t xí‌t Đức đã được m‌a tú‌y đá tiếp sức mạnh mẽ. Tuy nhiên, mặt trái của nó là nhiều binh lính bị nghiện “thần dược” nặng. Nhiều người đã chết vì sử dụng quá liều”. Một con số thống kê cho biết, đến năm 1945, số binh sỹ nghiện morphine, đã tăng lên gấp bốn lần so với khi cuộc chiến mới bắt đầu.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật