Nhân chứng kể về nghi vấn cảnh sát đánh mù mắt thanh niên

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô bạn đi cùng xe với nạn nhân cho biết cú đánh thẳng bằng dùi cui đã khiến cả hai người ngã xuống đất và máu tuôn ra từ hai mắt nạn nhân.
Nhân chứng kể về nghi vấn cảnh sát đánh mù mắt thanh niên
nạn nhân Lê Thanh Hải tại bệnh viện.

Cộng đồng mạng trong những ngày cuối tuần khá xôn xao về vụ việc xảy ra với anh Lê Thanh Hải (22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú Q.Tân Phú, TP.HCM) vào rạng sáng ngày 21.10. Trong sự bức xúc tột độ, gia đình và các nhân chứng cho biết anh Hải đã bị một cảnh sát cơ động vung dùi cui đánh vào mắt, khiến anh có nguy cơ mù vĩnh viễn.

Nhiều người sợ, không dám làm chứng

Theo cô Vũ Thị Vy (19 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), vào khoảng 3h sáng ngày 21.10, anh Hải chở Vy bằng xe gắn máy lưu thông từ hướng Q.1 về ngã tư Bảy Hiền. Khi đến giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn, đèn tín hiệu giao thông đang từ xanh chuyển sang vàng, nhưng anh vẫn tiếp tục cho xe chạy. Vừa qua giao lộ, bất ngờ, một người mặc sắc phục cảnh sát cơ động xông ra dùng dùi cui đánh thẳng vào mắt anh Hải. Cú đánh như trời giáng khiến anh Hải loạng choạng tay lái, va chạm với một xe gắn máy đi ngược chiều và cả hai ngã xuống đất.

“Em cố gượng dậy, lật mặt anh Hải lên thì thấy hai mắt anh ấy chảy đầy máu. Mãi cho đến khi có nhiều người dân vây lại hối thúc, hai cảnh sát giao thông đi cùng với người đánh anh Hải mới đưa anh lên taxi đi cấp cứu. Anh Hải bị thương nặng lắm, máu trong mắt lúc đó cứ chảy ra, em ám ảnh mãi”, Vy kể. Cô cũng bị xây xát khắp người và khẳng định rằng người dùng dùi cui đánh anh Hải là một cảnh sát cơ động. “Em còn nhớ rõ mặt người đó. Người này chừng hai mấy tuổi thôi, dáng tròn mập, hơi ngăm đen, giọng miền Tây”, cô nói.

Một người bạn khác của anh Hải - người chạy xe phía sau lúc xảy ra sự việc - cho biết tối hôm đó nhóm bạn bè cùng Hải ra công viên uống nước, vào siêu thị chơi, rồi về nhà. “Tôi chạy sau Hải. Tôi nhớ rõ người cảnh sát cơ động đó. Tôi có đi theo hỏi anh ta ở đâu, tên gì, làm đội nào thì anh ta chỉ cười cười rồi chạy lại chỗ đậu xe buýt, núp sau lưng mấy người cảnh sát giao thông”. Người bạn này cho biết thêm, ít lâu sau có trên 20 cảnh sát giao thông tới hiện trường. Và chỉ có một cảnh sát giao thông (bó bột ở tay) nói năng lịch sự đề nghị anh giữ bình tĩnh. Cả anh bạn này và Vy đều khẳng định họ và anh Hải không hề uống bia, rượu trước đó.

Vũ Thị Vy - người bạn cùng đi chung xe với Hải bị xây xát với nhiều viết thương trên tay và chân.

Chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ P.15, Q.10, TP.HCM) nói: “Đêm đó nhà tôi có đám ma (đối diện hiện trường) nên tôi nhìn thấy hết sự việc. Đúng là Hải có hơi vượt đè‌n đ‌ỏ vì đèn vàng sắp qua rồi mà Hải vẫn chạy. Vừa qua được giao lộ thì người cảnh sát cơ động chạy ra quất gậy vào mặt Hải. Hải va chạm xe khác mà ngã xuống. Tôi cùng nhiều người khác chạy ra. Một hồi sau Hải mới được đi cấp cứu”. Ông Hùng cũng cho biết nhiều người đều thấy rõ lắm, nhưng sợ không dám làm chứng.

nạn nhân tuyệt vọng muốn t‌ּự t‌ּử

Mẹ nạn nhân, bà Thân Thị Hồng (47 tuổi) cho biết, sau khi nhận được tin báo đã đến ngay bệnh viện Nhân Dân 115 nơi anh Hải được đưa đến. Tại bệnh viện, bà thấy có 2 cảnh sát giao thông đang nói chuyện với bác sĩ rồi bỏ đi, không hề nói câu nào với gia đình.

Sau 2 ngày điều trị tại đây, bác sĩ thông báo với gia đình anh Hải bị mù một mắt, dây thần kinh thị giác bị đứt và nói gia đình mang về. Không đồng ý, gia đình anh Hải nhiều lần yêu cầu được chuyển viện thì bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Mắt TP.HCM. Theo gia đình, bệnh viện này từ chối nhận bệnh (?). Gia đình phải tự đưa anh Hải đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo giấy xác nhận của bệnh viện Nhân Dân 115 mà chúng tôi có được, anh Hải nhập viện trong tình trạng mắt phải chấn thương đụng dập nhãn cầu, theo dõi tổn thương thị thần kinh hậu cầu. Đồng thời, vỡ xoang hàm phải, vỡ xoang tran. bệnh viện đã xử trí khâu vết thương mắt. Cũng theo bệnh viện này, thị lực mắt phải “sáng tối +”, mắt trái 9/10.

Theo bà Hồng, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho gia đình biết anh Hải có nguy cơ mù cả hai mắt. “Chủ nhà trọ thấy hoàn cảnh nhà tôi tội quá đã cho mượn 20 triệu đồng đóng viện phí tạm. Nếu không mổ kịp chắc nó sẽ mù hẳn. Con tôi từ thanh niên khoẻ mạnh mà giờ thành vậy. Bữa đầu nó tuyệt vọng đến nỗi đòi t‌ּự t‌ּử chết vì mù mắt rồi. Khổ đau quá…”, bà nghẹn ngào.

Hải và cha mẹ từ Bình Định vào TP.HCM thuê nhà ở trọ. Cha mẹ ngày ngày bán rau nuôi con. Còn Hải đang học nghề sửa xe ô tô và ước mơ ra làm thợ để phụ giúp gia đình. tai họa ập xuống gần như đã xóa sạch mơ ước nhỏ bé này.
Trước sự việc này, trao đổi nhanh với một phóng viên qua điện thoại vào tối 24.10, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM - đề nghị bà con và gia đình nạn nhân bình tĩnh giải quyết vấn đề đúng trình tự Pháp Luật. Người dân làm đơn phản ánh, trình bày sự việc gửi Công an TP.HCM, Công an và UBND địa bàn xảy ra sự việc, để được điều tra giải quyết thấu đáo. Theo ông, nếu đúng sự thật, thì dẫu cho người dân có vi phạm giao thông, cũng không bao giờ được phép hành xử như vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật