Cô ấy luôn bị ám ảnh về việc em sẽ phụ tình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô ấy quá yêu em nên luôn bị ám ảnh về việc em sẽ bỏ rơi, phản bội cô ấy. Vì thế mà tình yêu quá mệt mỏi.
Cô ấy luôn bị ám ảnh về việc em sẽ phụ tình
Ảnh minh họa

Năm nay em 22 tuổi, em và bạn gái em biết nhau vì học chung 1 lớp và đến nay cũng đã được hơn 3 năm. Thời gian đầu chúng em dành cho nhau rất nhiều tình cảm cũng như thời gian bên cạnh nhau. Sau 1 năm yêu nhau, em biết rằng em sẽ cưới cô ấy làm vợ. Chúng em tính toán tương lai rất nhiều, phải làm việc thế nào, bao nhiêu tuổi.

Cô ấy rất yêu em, em biết điều đó vì cô ấy là người con gái duy nhất cho em cảm giác bình yên khi bên cạnh, là người cho em nghị lực để phấn đấu. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu rạn nứt khi cô ấy cho em cái quý giá đó, kết quả của cuộc tình đó là cô ấy có thai. Và chúng em đã không giữ được đứa bé.

Thật sự đó là quyết định khó khăn với em và cả cô ấy. Em biết cô ấy luôn mong muốn được làm mẹ nhưng hoàn cảnh chúng em thật sự trớ trêu. Em biết mình có lỗi, em có thể nghe toàn bộ chỉ trích từ mọi người vì bây giờ em biết dù lý do gì thì em cũng là người con trai tệ nhất trên đời này.

Em yêu cô ấy rất nhiều, em tìm rất nhiều mọi cách để giúp cô ấy có thể thoải mái hơn và lãng quên đi chuyện đó. Em đưa cô ấy đi du lịch, em biết cô ấy thích thú cưng em cũng mua những con thú cho cô ấy để bận rộn không còn nhớ đến chuyện buồn nữa. Nhưng em nhận ra 1 điều cả em và cô ấy không thể quên được chuyện đó. Nó ám ảnh cuộc sống của chúng em khi nhìn được những gia đình hạnh phúc, khi thấy được những đứa trẻ.

4 tháng gần đây em phải về tỉnh làm việc. Chúng em bắt đầu thường xuyên cãi nhau và rất nhiều lần nói chia tay, lý do là vì cô ấy buồn, đau khổ chuyện quá khứ. Mỗi lần như vậy em phải xin nghỉ phép 1 - 2 ngày chạy lên Sài gòn để cô ấy có thể bình tĩnh lại. Nhưng mọi chuyện càng ngày càng lặp lại nhiều lần và cô ấy bắt đầu có những câu nói khó nghe, tinh thần, tình cảm em bắt đầu mệt mỏi và chẳng biết phải làm thế nào. Thường xuyên có những câu nói "ăn xong rồi trở mặt, con trai đâu thiệt thòi gì...". Em thật sự không biết phải làm sao cho cô ấy hiểu em yêu cô ấy đến chừng nào nhưng em lại không thể chịu nổi những lời nói đó.

Tình yêu của chúng em rất đẹp nhưng rồi mọi thứ trở nên đáng sợ khi cô ấy bị ám ảnh về việc quá khứ (Ảnh minh họa)

Cô ấy đem cả chuyện quá khứ của em và cô ấy ra, "nào là cô ấy qua tay 1 người rồi nên khinh thường cô ấy, nào là tại sao em không làm thế với bạn gái cũ của em mà lại đối xử với cô ấy như thế. Facebook em, cô ấy cũng lên chửi trên đó rồi xóa hết bạn bè em. Em từng nghĩ có lẽ nên chấm dứt mọi chuyện, nên để thời gian làm im lắng mọi chuyện nhưng khi thấy cô ấy em lại không làm được. Em không chịu được khi cô ấy cứ sống như vậy, em lo có chuyện không hay.

Em đang cố gấng tìm công việc trên Sài Gòn để gần cô ấy nhưng mọi chuyện không dễ như em tính. Mong mọi người hãy giúp em, em phải làm thế nào cho đúng, em cảm thấy mệt mỏi và rất sợ phải nói chuyện với cô ấy vì phải nghe những lời rất đau. Em cám ơn.(Em trai)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật