Trước thềm Siêu kinh điển: Khi Real, Barcelona cần có nhau

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đôi khi kẻ thù lại là người thày tốt nhất. Chưa bao giờ, Real Madrid và Barcelona “cần” nhau như lúc này. Khi mọi thứ đang diễn ra quá hoàn hảo, họ cần đối thủ tương xứng để kiểm nghiệm sức mạnh của mình. Đó là điều người ta chờ đợi ở trận Siêu kinh điển.
Trước thềm Siêu kinh điển: Khi Real, Barcelona cần có nhau
Real Madrid đã xóa sạch điểm yếu ở vị trí tiền vệ từ đầu mùa

Cách đây không lâu, Karim Benzema từng lên tiếng phản đối việc loại Barcelona ra khỏi La Liga (nếu xứ Catalan tuyên bố độc lập). Chắc chắn, không chỉ có tiền đạo người Pháp, tất cả những người Real Madrid đều không muốn thực tế đó xảy ra, bất chấp việc Los Blaugrana là đại kình địch truyền kiếp của họ.

Ngoài ảnh hưởng lớn trên lĩnh vực kinh tế (hai CLB này cùng nhau thống trị bản quyền truyền hình ở Tây Ban Nha), sự ra đi của Barcelona cũng khiến Real Madrid cảm thấy hụt hẫng về khía cạnh chuyên môn.

Trong cuộc sống, ta không chỉ cần những người bạn mà còn cả kẻ thù. Đôi khi, kẻ thù lại là những người thày tốt nhất. Chính nhờ sự cạnh tranh khốc liệt trong những năm qua, Real Madrid và Barcelona mới có thể lớn mạnh như ngày nay.

Ở thời điểm này, hai “ông kẹ” của La Liga lại càng cần có nhau bởi trước thềm trận Siêu kinh điển, mọi thứ đang diễn ra quá hoàn hảo với họ. Với Real Madrid, sau thất bại trước Atletico Madrid, họ đã trở lại với sức mạnh kinh hoàng.

Họ vừa trải qua 8 trận toàn thắng trên mọi mặt trận và ghi tới… 35 bàn thắng (~ 4,3 bàn/trận). Riêng cá nhân “siêu sao” C.Ronaldo cũng có được 16 bàn thắng trong quãng thời gian này (2 bàn/trận).

Mọi dấu ấn điểm yếu của Los Blancos trong giai đoạn đầu mùa (vị trí tiền vệ phòng ngự) gần như đã bị xóa sạch. Hay nói đúng hơn, Ancelotti đã “chữa cháy” bằng cách kiểm soát bóng với hai cầu thủ làm bóng đại tài, Luka Modric và Toni Kroos. Con số thống kê của cặp đôi này trong trận chiến với Liverpool khiến bất cứ ai cũng phải ngả mũ.

Cụ thể, ở cuộc chiến đó, Toni Kroos đã thực hiện 89 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 97,8%) và Luka Modric tung ra 95 đường chuyền (chính xác 93,7%). Cả hai cùng tung ra tới 6 đường chuyền dài (chính xác 100%). Đó là cặp tiền vệ mà bất cứ CLB nào cũng phải mơ ước.

Barcelona đang sở hữu hàng thủ vô cùng chắc chắn

Tân binh “bom tấn” James Rodriguez cùng dần bắt nhịp với Real Madrid. Thậm chí, ngay cả kẻ đóng thế như Isco cũng tỏa sáng rực rỡ trong hai trận đấu gần đây (thay thế Gareth Bale). Nói về Isco và Real, tờ Guardian viết: “Hãy nhìn phong độ của cầu thủ dự bị như Isco để thấy được sức mạnh của Real Madrid”.

Nhưng tất nhiên, ai cũng hiểu những đối thủ của Real Madrid đều chưa tương xứng với họ. Đoàn quân của HLV Ancelotti dễ dàng dồn ép đối phương và ghi bàn thắng. Mọi phép thử đều cần đặt trong hoàn cảnh khó khăn để kiểm chứng. Trước Barcelona, đội bóng bậc thày kiểm soát bóng và có sức tấn công khủng khiếp, với cặp Neymar-Messi đang đạt phong độ cao, “bộ mặt thật” của Los Blancos sẽ lộ diện. Sẽ không bất ngờ, nếu như người ta lại thấy những lổ hổng chết người của “Kền kền trắng”.

Tất nhiên, ngay cả Barcelona cũng cần kiểm chứng lại chính mình. Ở mùa này, HLV Luis Enrique đã biến CLB vốn “ngây thơ” trong phòng thủ trở thành CLB để lọt lưới ít nhất châu Âu. Sau 7 vòng đấu ở La Liga vẫn chưa có đội bóng nào xuyên thủng được mành lưới của Barcelona. Nhờ đó, thủ thành Claudio Bravo đã đi vào lịch sử giải đấu này với 630 phút giữ sạch lưới.

Nhưng vấn đề ở chỗ Barcelona có vững chắc tới vậy? Thực tế, 1 lần người ta đã kiểm chứng “bộ mặt thật” của CLB này. Đó là cuộc chiến với PSG. Trước sức công phá của “gã nhà giàu” nước Pháp, hàng thủ của Barcelona đã thực sự lúng túng và chịu thủng lưới tới 3 bàn.

Rõ ràng, cả Barcelona và Real Madrid đều có vấn đề nhất định nhưng chưa lộ diện trong thời gian qua. Do đó, người ta kỳ vọng họ sẽ tự “lột mặt nạ” của nhau. Đây là yếu tố khiến trận Siêu kinh điển trở nên hấp dẫn hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật