Nên qua Mỹ hay ở lại Việt Nam lập gia đình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Qua Mỹ với bạn trai, hạnh phúc vợ chồng tốt hơn, con cái có tương lai, đổi lại cày cực khổ, phải xa người thân. Ở lại Việt Nam kết hôn với Huy thì vấn đề duy nhất tôi lo sợ là chồng ngoại tình.
Nên qua Mỹ hay ở lại Việt Nam lập gia đình
Ảnh minh họa

Tôi 28 tuổi, nhân viên bình thường trong một công ty nhỏ, lương tháng sáu triệu. Bạn trai đang làm thủ tục bảo lãnh cho tôi diện hôn thê (hồ sơ đã được tám tháng). Tiếng Anh của tôi khá yếu, qua đó tôi phải bắt đầu lại từ đầu, không nhà không cửa, không người quen, không ngôn ngữ, không thu nhập. Bạn trai sống ở Mỹ từ nhỏ, có bằng đại học nhưng mấy năm nay không kiếm được việc làm. Tôi thực sự rất sợ hãi và lo lắng, bạn trai lo cho chính bản thân còn chưa được thì làm sao có thể lo cho tôi trong những năm đầu mới qua.

Trong thời gian chờ đợi tôi vẫn đi làm bình thường, có phát sinh tình cảm với đồng nghiệp tên Huy, anh này cũng quý mến tôi và biết rõ tình cảnh của tôi hiện giờ. Sau một thời gian làm bạn bè Huy ngỏ ý cầu hôn tôi. Gia đình anh có công ty, cơ sở sản xuất nhỏ, thu nhập của anh tầm 20 triệu đồng mỗi tháng. Nếu kết hôn, lương tháng hai vợ chồng đủ ăn đủ mặc, lo cho con cái sau này.

Tôi là người phụ nữ bình thường nên cũng có những lo lắng riêng. Tôi nghĩ ở đâu cũng được cái này mất cái kia. Qua Mỹ với bạn trai, hạnh phúc vợ chồng tốt hơn, con cái có tương lai, đổi lại cày cực khổ, suốt ngày lo lắng về tiền bạc, phải xa gia đình, bạn bè. Ở lại Việt Nam kết hôn với Huy thì vấn đề duy nhất tôi lo sợ là chồng ngoại tình (tôi có thể tha thứ bất cứ thứ gì nhưng ngoại tình thì không).

Mong các anh chị đã, đang và từng sống ở Mỹ hoặc các anh chị em nhiều kinh nghiệm xin cho tôi lời khuyên trong trường hợp này. Tôi thực sự buồn chán và lo lắng, không biết phải làm gì bây giờ. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ lừa dối hay quen cả hai, chỉ muốn chọn một người nhưng không biết lựa chọn nào là đúng. Tôi nên qua Mỹ hay ở lại Việt Nam lập gia đình?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật