‘Bố ơi! Mình đi đâu thế?’ của VTV sẽ ‘dạy trẻ em tính độc lập’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi họp báo ra mắt chương trình thực tế“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phiên bản Việt tại Hà Nội hôm 24/10, nghệ sỹ ưu tú Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam chia sẻ, đây là chương trình dành cho bố và con cùng trải nghiệm cuộc sống độc lập mà không có sự giúp đỡ của người mẹ.
‘Bố ơi! Mình đi đâu thế?’ của VTV sẽ ‘dạy trẻ em tính độc lập’
Bố con Phan Anh, Minh Khang tại buổi họp báo ra mắt (Nguồn: VTV)

Trong chương trình, các ông bố và con gái, con trai của mình làm quen với cuộc sống không đầy đủ, không tivi, không mạng Internet, không điện thoại; các ông bố sẽ tự tay nấu ăn cho con, tham gia chơi các trò chơi…

Đây là chương trình thuộc bản quyền của Đài truyền hình MBC Hàn Quốc, từng tạo ra cơn sốt với khán giả truyền hình Hàn Quốc cũng như châu Á.

Chương trình không có kịch bản, không dàn dựng mà xây dựng trên cơ sở hoạt động của các cặp bố con trong một ngày ở nhiều địa phương khác nhau trên đất nước.

Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam đã mua bản quyền chương trình và dành nhiều tâm huyết, công sức để sản xuất chương trình này ở Việt Nam với mong muốn gắn kết tình cảm cha con trước cuộc sống đầy tất bật, lo toan như hiện nay. 

Thông điệp chương trình này muốn gửi tới khán giả chính là coi trọng tình cảm gia đình, nhất là tình cảm giữa cha và con. Thông qua chương trình này, các cặp vợ chồng ở nhiều lứa tuổi có thể rút ra bài học kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục con em mình.

Chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” sẽ chính thức phát sóng ngày 1/11 trên kênh VTV3. 

Mùa đầu tiên của chương trình có sự tham gia của bốn cặp cha con gồm đạo diễn-diễn viên Trần Lực và con trai Trần Tú; nhạc sỹ Minh Khang và con gái Gia An; người dẫn chương trình-diễn viên Phan Anh và con gái Bảo Anh; ca sỹ Hoàng Bách và con trai Hoàng Minh.

Điểm chung của các ông bố trong chương trình này đều là người nổi tiếng, ít có thời gian dành để chăm sóc con.

Chương trình này nói nhiều đến trẻ em hơn là các ông bố. Chính những điểm hồn nhiên, đáng yêu, ngây thơ của trẻ con, không diễn xuất trong quá trình ghi hình đã vượt qua sự tưởng tượng của các ông bố và êkíp làm chương trình, tạo nên sức hấp dẫn của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

Quá trình tham gia chương trình cũng là cơ hội để các ông bố học cách chăm sóc con thông qua các tình huống thực tế mà con trẻ tạo ra…

Đây cũng là lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam có sự tham gia của êkíp thực hiện chương trình chuyên nghiệp, đông đảo, sử dụng số lượng máy ghi hình rất lớn nhằm đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ hành động nào của các cặp bố con…/.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật