Mọi ngả đường đều về El Clasico

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
El Clasico là trận cầu lớn nhất thế giới. Tất cả những gì tinh túy nhất của túc cầu giáo, xét về mặt cá nhân, đều có ở Siêu kinh điển.
Mọi ngả đường đều về El Clasico
Mọi ngả đường đều về El Clasico

Nói đến Barcelona và Real Madrid là nói đến bóng đá tấn công và bàn thắng. Vì thế, tuy cả hai đội đều có những tiền vệ, hậu vệ hay thủ môn hàng đầu nhưng trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến các ngôi sao tấn công. Họ là những tiền vệ công hay tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai cầu thủ hay nhất hành tinh. Bạn có thể xếp họ là tiền đạo hay tiền vệ công cũng được, miễn là không ai phủ nhận đó là những cầu thủ ghi bàn kiệt xuất nhất hiện nay và thậm chí có thể xem là hay nhất nhì trong lịch sử bóng đá. 

Trừ sự vắng mặt đáng tiếc của cầu thủ giữ kỷ lục chuyển nhượng trong bóng đá là Gareth Bale do chấn thương, thì mọi ngôi sao tấn công sáng nhất của 2 khu vực lớn nhất trong bóng đá (châu Âu và Nam Mỹ) đều có mặt ở El Clasico.

Với Real, đó là cầu thủ hay nhất châu Âu Ronaldo được hỗ trợ bởi số 9 hay nhất hiện nay Karim Benzema. ’Phe châu Âu’ thắng thế ở Real nhưng đừng quên đội bóng Hoàng gia có quân bài tẩy rất lợi hại là James Rodriguez. Đây là cầu thủ hay nhất Colombia. James Rodriguez hiện tại đã tạm qua mặt cầu thủ đồng hương Radamel Falcao đang chơi cho M.U. Pha chuyền bóng cực kỳ tinh tế của Rodriguez giúp Ronaldo ghi bàn vào lưới Liverpool rạng sáng qua là siêu phẩm chỉ có thể thành sự thật nhờ sự kết hợp tuyệt vời của hai tài năng trác tuyệt Ronaldo – Rodriguez. Dù Angel di Maria có thể ở đẳng cấp cao hơn Rodriguez ở thời điểm hiện tại, nhưng với những gì tiền vệ người Colombia đã thể hiện, có lẽ không nên tiếc nuối sự ra đi của Di Maria (sang M.U). 

Di Maria có hay mấy cũng chỉ là ngôi sao số hai của Argentina. Người số một chắc chắn có mặt ở trận El Clasico, và là nguồn cảm hứng chính của ’phe Nam Mỹ’ chiếm trọn hàng công Barcelona. Ngoài Messi, còn là cầu thủ số một Brazil, Neymar và ngôi sao số một Uruguay: Luis Suarez.

Messi, Neymar, Suarez, Benzema, Rodriguez, Ronaldo – họ là những cái tên mà mọi đội bóng lớn trên thế giới đều mong muốn, khát khao chỉ một người trong số đó. Nhưng, Real và Barca không chỉ là tên tuổi lớn mà còn là những đội bóng vô cùng đặc biệt, vượt hẳn phần còn lại của thế giới bóng đá.

Vì thế, không lạ khi mỗi đội đều sở hữu tam tấu tấn công cực khủng mà bất kỳ ai trong số đó cũng có thể quyết định số phận trận El Clasico với một khoảnh khắc bùng nổ hoặc một pha xử lý ngẫu hứng đậm chất sáng tạo, mạo hiểm.

El Clasico là trận đấu lớn nhất trong bóng đá nhưng sàn diễn Siêu kinh điển dường như quá nhỏ, không đủ cho tất cả 6 cái tên kể trên cùng tỏa sáng tối đa. Tất yếu, phải lựa chọn vedette, cũng có nghĩa là loại bỏ những vedette cũng rất xứng đáng khác.

Messi và Ronaldo đủ sức tự mình làm nên điều kỳ diệu mà không ai khác làm được, nhưng HLV Luis Enrique (Barca) và Carlo Ancelotti (Real) cùng hiểu muốn thành công không đơn giản là chỉ cần vedette đạt hiệu suất 100%. Bóng đá dù sao cũng là môn tập thể, trong đó tập thể mạnh đủ sức đánh bại một nhóm những cá nhân xuất sắc nhưng lại thiếu tính gắn kết.

Mấu chốt thành – bại của El Clasico có thể là các siêu sao phải hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể. Neymar, Suarez, Rodriguez, Benzema sẽ luôn sẵn sàng vì rất có thể họ mới chính là những người tung đòn quyết định hạ gục đối thủ. Cái hay của bóng đá không chỉ là tài năng cá nhân, vì thế dù Messi và Ronaldo chịu làm vệ tinh hỗ trợ đồng đội, thì ai cũng biết và công nhận họ mới chính là nguồn cảm hứng chính của đội bóng. Hạ mình xuống để được nâng lên, một ngôi sao lớn không chỉ biết bản thân mà còn cần làm cho những vệ tinh tỏa sáng. Tất nhiên, Messi và Ronaldo đủ sức làm điều ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật