Gia đình anh không thiện cảm khi biết tôi từng có chồng con

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết tôi từng có chồng, gia đình anh bất ngờ và dường như không còn hứng thú gì nữa. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, không được thiện cảm lắm.
Gia đình anh không thiện cảm khi biết tôi từng có chồng con
Ảnh minh họa

Tôi lập gia đình năm 2008. Sau hơn một năm sống với nhau và có con gái được ba tháng, chồng qua lại với một người phụ nữ hơn tôi hai tuổi. Gần hai năm gia đình và bạn bè khuyên bảo nhưng anh vẫn quyết định lấy cô bé đó, kết quả chúng tôi ly hôn cuối năm 2010. Một năm sau tôi gặp người đàn ông khác hơn tôi 9 tuổi, chín chắn và mẫu mực, từng trải, gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống và tình cảm.

Chúng tôi đến với nhau hơn hai năm thì quyết định về xin phép hai bên gia đình làm đám cưới. Tôi cứ nghĩ anh phải nói trước về hoàn cảnh của tôi cho gia đình biết rồi, không ngờ anh không nói gì cả, gia đình anh lại khá nề nếp. Nhà có 7 anh chị em, 6 người đã lập gia đình và cuộc sống khá ổn định, bố mẹ gần 70 tuổi và rất mong anh cưới vợ. Tôi là người phụ nữ ưa nhìn, nhanh nhẹn, thông minh, gia đình anh rất ưng nhưng không hề biết tôi từng có một đời chồng và con gái riêng hơn 5 tuổi.

Bố mẹ và gia đình giục anh thu xếp đưa hai bác đến thăm gia đình tôi để nói chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn rồi tiến hành làm đám cưới cho chúng tôi. Hơn một tháng sau tôi thu xếp nói chuyện với bố mẹ và gia đình, thống nhất mời bố mẹ anh xuống chơi. Gia đình anh rất vui, đến nhà tôi nói chuyện nhưng khi biết tôi từng có chồng, gia đình anh bất ngờ và dường như không còn hứng thú gì nữa. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, không được thiện cảm lắm.

Tôi thấy buồn và hỏi thì anh bảo chưa từng nói gì với gia đình, sợ nhà anh ở quê, đông anh chị em nên mọi người phản ứng làm tôi khó xử. Giờ tôi đang có bầu hơn 4 tháng, thực sự không biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Tôi nói với anh hay không cưới xin gì nữa, anh bảo để về nói chuyện với bố mẹ, gia đình anh có sống thay cuộc sống của chúng mình đâu, cơ bản sau này mình cố gắng sống thật tốt là được. Anh còn nói cuộc sống của anh để anh tự quyết, mọi người không có quyền bắt anh lấy hay không lấy ai đó. Anh động viên tôi rất nhiều nhưng lòng tôi thấy bất an và tội lỗi vô cùng. Giờ tôi biết phải làm sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật