Ông lão 60 bị tố hiế‌ּp dâ‌ּm bé gái vì ‘không biết giữ mồm’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo đơn tố cáo của gia đình, khi đó con gái họ mới 15 tuổi nhưng đã bị người hàng xóm ngoài 60 nhiều lần dụ dỗ, hãm hại trong lúc đi chăn bò. Tưởng như mọi chuyện đi vào quên lãng thì bất ngờ chính thủ phạm lại “tự khai” hành vi tội lỗi của mình.
Ông lão 60 bị tố hiế‌ּp dâ‌ּm bé gái vì ‘không biết giữ mồm’
Cháu Nguyễn Thị Hoa (SN 1998) trao đổi với phóng viên

Bé gái bị hàng xóm hãm hại?

nạn nhân trong vụ án là em Nguyễn Thị Hoa (SN 1998, ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Theo đơn tố cáo của gia đình, Hoa thường đi theo chăn bò cùng người bác hàng xóm là ông Nguyễn Đây (SN 1951). Một ngày đầu tháng 3/2013, ông Đây dụ dỗ Hoa đi chăn bò ở vườn điều hẻo lánh thuộc xã Cát Tường. Tại đây, ông Đây giở trò sà‌ּm s‌ּỡ rồi khống chế, cưỡng bức Hoa Cô bé đau đớn, vùng vẫy kháng cự nhưng vẫn không thoát ra được.

Sau khi giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi, ông Đây còn đe dọa: “Bác làm, con không được nói với cha mẹ. Nếu không bác giết con chết đó”. Phần vì sợ hãi, phần vì còn ngây thơ nên Hoa chẳng dám kể lại sự việc với ai. Sợ ông Đây tiếp tục “đè” mình nên nhiều hôm sau đó Hoa không dám tiếp tục chăn bò cùng ông ta.

Đến tháng 5/2013, ông Đây nói với Hoa: “Cháu lùa bò lên vườn điều rồi bác lượm điều cho”. Hoa dại dột tin là thật nên lùa bò lên rẫy điều trong thôn chăn cùng ông Đây. Tại đây, ông Đây nhặt điều cho Hoa rồi lợi dụng lôi cô bé vào bụi để giở thói dâ‌m ô.

Cô bé lúc này vừa kháng cự vừa van xin: “Bác Bốn (tên thường gọi của ông Đây) tha cho con chứ con không chịu nổi đâu bác”. Dù nạn nhân sợ hãi khóc lóc nhưng ông Đây vẫn không buông tha. Khi đã hả hê, ông này lại tiếp tục đe dọa Hoa không được nói với ai. Về nhà, cháu Hoa không dám hé răng nửa lời cũng không dám đi chăn bò chung. Sự việc cứ thế im lìm trôi qua khi đến hơn 1 năm sau đó, Hoa vẫn giữ bí mật câu chuyện và tiếp tục đi học như bình thường.

Bí mật bại lộ vì nghi phạm... “bật mí”

Dù đe dọa nạn nhân phải giữ kín mọi chuyện nhưng chính ông Đây lại “tự khai”. Vào tháng 7/2014, trong lúc đi chăn bò ông Đây đã nói với đám trẻ đi cùng rằng bé Hoa đã “mất đời con gái”. Câu chuyện sau đó được người dân đồn đại, lan truyền đến tai bà Nguyễn Thị Lan (SN 1971, mẹ của Hoa).

Bà Lan nghi ngờ lời nói của ông Đây là thật nên đã gặng hỏi Hoa Bị mẹ tra hỏi lại nghe việc ông Đây đã “công khai bí mật” nên Hoa không giấu diếm nữa. Nghe con gái kể lại chuyện bà Lan ngả ngửa vì chính ông Đây đã gây tội lỗi lại còn đi rêu rao.

Ông Nguyễn Văn Mai đau đớn khi nghĩ về con.

Ngay sau đó, bà Lan đã qua nhà hàng xóm để nói chuyện phải quấy nhưng ông Đây chối cãi. Quá bức xúc, bà Lan nói đến việc sẽ tố cáo ra chính quyền. Bà Lan cho biết: “Đêm 29/7/2014, ông Đây có lại nhà tôi tự thú và xin lỗi khóc lóc, lạy lục vì sự việc đã lỡ, xin vợ chồng tôi tha thứ. Ông Đây hứa sẽ làm mọi việc cho gia đình. Gia đình tôi không đồng ý. Trưa ngày 31/7, con trai ông Đây có đến nhà tôi xin đừng tố cáo để thương lượng bồi thường tiền nhưng gia đình không chấp nhận”.

Ngày 1/8/2014, vợ chồng bà Lan làm đơn tố cáo gửi lên Công an xã Cát Nhơn. Trước sự việc có tính chất nghiêm trọng, công an xã lập tức báo lên Công an huyện Phù Cát. Tuy nhiên lúc này ông Đây lại phủ nhận hoàn toàn những điều Hoa và gia đình cô bé tố cáo.

Được biết, vợ chồng ông Đây có 4 người con, 2 trai, 2 gái, tất cả đều đã lập gia đìnHoa Ở tuổi đầu bạc, ngày ngày người đàn ông đi chăn bò và chưa bao giờ có mâu thuẫn xích mích hay vi phạm gì. Vì khá thân thiết với vợ chồng người em hàng xóm nên ông Đây thường dẫn Hoa đi chăn bò cùng. Vậy nên việc bất ngờ xảy ra khiến mọi người bàng hoàng, xôn xao.

Từ ngày chuyện vỡ lở, hai gia đình trước đây vốn thân thiết nay trở nên lạnh lùng. Ông Nguyễn Văn Mai (SN 1968, cha Hoa) buồn rầu: “Không phải họ hàng nhưng hai nhà thân thiết lắm, coi nhau như anh em. Hoa thì coi ông Đây như người bác. Vì vợ chồng tôi hay đi làm xa nên trước khi đi tôi thường sang nhà nhờ ông Đây trông nom con gái giúp. Không ngờ ông Đây làm chuyện bại hoại như vậy. Gia đình ban đầu không muốn làm to chuyện nhưng vì quá bức xúc việc ông Đây đi bêu rếu bên ngoài nên không thể nhẫn nhịn”.

Con bỏ học, cha tai nạn vì suy sụp

Lúc chúng tôi tìm đến nhà thì bà Lan đang vác cuốc ra đồng. Vừa nghe nhắc đến chuyện của con gái thì gương mặt bà trầm xuống, vừa khổ sở vừa buồn tủi: “Hoa đang đi chăn bò ngoài kia. Để tôi đi gọi cháu về...”. Người mẹ vội dựng chiếc cuốc, vừa đi vừa chạy hướng ra cánh đồng trơ gốc rạ. Lát sau, một cô bé lúi cúi đi theo bà Lan, giấu đi gương mặt sạm đen gầy gò, ánh mắt sợ sệt. “Đấy, cháu Hoa đấy. Cháu nay ở nhà chăn bò thôi chứ không đi học nữa”, bà Lan nhìn con buồn bã nói.

Khi chuyện vỡ lở thì Hoa đang trong kì nghỉ hè trước khi lên lớp 10. Thế nhưng vì người dân đồn đại, bạn bè trêu chọc việc bị ông hàng xóm cưỡng bức mà cô bé xấu hổ, mặc cảm và chẳng dám đến trường nữa. Bỏ dở việc học, em phải sớm tối theo đàn bò. “Cháu muốn đi học, nhưng vì xấu hổ quá nên không dám đến trường. Trước đây cháu hay đi chăn bò với bác Đây. Từ ngày bị ông ấy đè, cháu không dám đi cùng nữa. Vì sợ quá nên cháu không dám kể chuyện với ai. Giờ cháu chăn bò cùng mấy đứa em trong xóm, nhưng hay bị trêu chọc nên cũng không dám chơi chung nữa”, Hoa cúi mặt tâm sự.

Từ khi biết chuyện con gái bị hãm hại, vợ chồng bà Lan sống trong đau đớn, muộn phiền. Bà Lan thì hối hận vô cùng vì chuyện xảy ra với con gái mà người làm mẹ chẳng hề hay biết. Cha em vì buồn rầu mà tinh thần suy sụp. Với vẻ mặt khắc khổ, ông Mai hết nhìn vợ lại nhìn con rồi thở dài. Ngày ông Đây qua nhà xin lỗi, ông Mai sốc đến tụt huyết áp. Sau hôm đó thì không đi làm gì được nữa, suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Sau đó được chừng nửa tháng, ông tìm rượu giải sầu rồi tự gây tai nạn, bị rạn hộp sọ, vỡ xương gò má.

Vợ chồng bà Lan có 4 người con, 3 gái 1 trai. Hoa là con áp út, sau còn đứa em trai nay học lớp 8. Ông Mai làm nghề trồng dưa hấu ở huyện Vĩnh Thạnh, hay xa nhà. Bà Lan thì lặn lội vào Nam mua bán ve chai kiếm tiền phụ chồng lo gia đìnHoa Mải miết mưu sinh, vợ chồng bà thường để hai con nhỏ ở nhà tự chăm lo cho nhau. Cũng chính vì vậy nên khi Hoa bị hãm hại, cha mẹ không có ở bên cạnh nên không hay biết gì. Giờ đây, khi cả hai người nhận ra điều này và ân hận thì chuyện đã rồi.

Vụ án đang được Công an huyện Phù Cát điều tra làm rõ. Nếu đúng như gia đình nạn nhân khai báo thì kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị theo đúng pháp luật, nhưng nỗi đau mà gia đình nạn nhân đang gánh chịu thì chẳng biết khi nào nguôi ngoai. Vụ việc cũng chính là bài học cho tất cả mọi người chúng ta trong việc quan tâm con cái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật