Đại Nghĩa: ‘Nhìn tôi vậy chứ tham, sân, si đủ hết’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Trong cuộc sống và nghề nghiệp chỉ sợ mình sai mà không biết, mình xấu mà cứ tưởng đã thánh thiện thanh cao lắm rồi”, nam diễn viên chia sẻ.
Đại Nghĩa: ‘Nhìn tôi vậy chứ tham, sân, si đủ hết’
Ảnh minh họa

- Tạo được ấn tượng với nghệ thuật kịch nói, sau đó lấn sân sang phim ảnh, dẫn chương trình, lồng tiếng cho phim hoạt hình và thậm chí là ca hát trong một chương trình thực tế ăn khách gần đây, dường như không có điều gì có thể gây khó khăn với anh?

- Là một người làm nghệ thuật, Đại Nghĩa luôn muốn thử thách mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau để khám phá chính bản thân mình. Đó cũng là điều cần thiết với công việc của một diễn viên. Biết nhiều kỹ năng sẽ hỗ trợ cho rất nhiều cho công việc diễn xuất, khi đó bạn sẽ có thể đóng được rất những dạng vai khác nhau. Những kỹ năng mà bạn có được sẽ làm cho bạn tự tin để thể hiện những vai diễn với những tính cách, những hoàn cảnh và những công việc khác nhau một cách chân thực nhất.

Đại Nghĩa luôn muốn thử thách mình để cống hiến nhiều vai diễn hay hơn.

- Người ta thường nói phía sau nụ cười của các diễn viên hài là nhiều nỗi đau và nước mắt, anh nghĩ sao về nhận định này?

- Không hẳn là tất cả, nhưng phần lớn là như vậy. Đại Nghĩa cũng không hiểu lí do, có lẽ đó là định mệnh, một cái nghiệp. Nhìn bề ngoài mình lúc nào cũng vui vẻ vậy nhưng xả vai rồi thì sẽ quay về với những trăn trở của cuộc sống, mà tính Đại Nghĩa lại rất nội tâm. Mấy người thích màu tím hay vậy, hướng nội, đa cảm. Nhưng biết đâu chính vì đã kinh qua nhiều sóng gió mà Nghĩa và các anh chị em nghệ sĩ có thể nhìn mọi sự vật hiện tượng theo một cách khác - một lăng kính hài hước của riêng mình.

Đại Nghĩa thích màu tím - màu đại diện cho nội tâm, cảm xúc, chiếc Wiko Bloom mới tậu của anh cũng không thoát khỏi màu tím ưa thích.

- Rất hiếm nghệ sĩ có thể thành công trong cả vai hài và vai bi như anh, theo anh thì vai nào khó hơn?

- Nếu muốn làm cho thật hay thì vai nào cũng khó. Để đi sâu vào tâm hồn con người, những góc khuất, chạm đến được những rung động nhỏ nhất không phải là điều đơn giản. Phải làm được như vậy thì mới lay động được trái tim người xem, mới có thể khiến họ hòa cùng với vai diễn của mình. Khi đó tiếng cười hay những giọt nước mắt sẽ đến một cách rất tự nhiên.

- Không chỉ có tài năng về diễn xuất mà Đại Nghĩa còn nhiều biệt tài khác như làm thơ hay, nấu ăn.... Thực tế, anh có "thói hư tật xấu" nào không?

- Ai cũng có những tật xấu của mình chứ có ai là hoàn hảo đâu. Đại Nghĩa như bao nhiêu người bình thường khác, cũng có những nóng nảy, những ích kỷ của riêng mình. Nói chung là nhìn vậy thôi chứ tham sân si vẫn còn đủ hết đó (cười). Chỉ là Đại Nghĩa biết được mình còn sai lầm, còn nhiều tật xấu. Biết để còn khắc phục và sửa chữa. Trong cuộc sống và nghề nghiệp chỉ sợ mình sai mà không biết, mình xấu mà cứ tưởng đã thánh thiện thanh cao lắm rồi mà thôi.

- Hiện tại anh vẫn một mình, hình như anh quá cầu toàn thì phải?

- Đại Nghĩa không cầu toàn vì mình biết không ai là hoàn hảo cả. Chính bản thân mình còn chưa chấp nhận nổi những thói xấu của mình thì sao dám đòi hỏi ai phải toàn vẹn được chứ. Chắc là do duyên số chưa tới thôi (cười).

- Anh có thể chia sẻ về một số dự án sắp tới?

- Đại Nghĩa đang đồng hành cùng một số chương trình truyền hình nhưBước nhảy hoàn vũ nhíGương mặt thân quen nhíNgười đi xuyên tườngNgười kế tiếpCùng nhau tỏa sángVợ tôi là số 1... Thời gian cuối năm thì Đại Nghĩa sẽ tập trung chuẩn bị cho những vở diễn Tết của sân khấu Idecaf.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật