Mở tiệc linh đình mừng sinh đôi ‘long phụng’, vừa tàn bữa mẹ hốt hoảng nhập viện

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả gia đình đều vui mừng vì cặp sinh đôi chào đời khỏe mạnh và bà mẹ cũng hồi phục rất nhanh. Vậy nhưng không ngờ biến chứng lại xảy ra.
Mở tiệc linh đình mừng sinh đôi ‘long phụng’, vừa tàn bữa mẹ hốt hoảng nhập viện
Chị Liễu khỏe mạnh và hồi phục nhanh sau sinh.

Sinh con là một hành trình dài và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Kể cả sau khi đã sinh con khỏe mạnh, phụ nữ vẫn có thể gặp phải nhiều biến chứng bất ngờ. Câu chuyện của bà mẹ họ Liễu (35 tuổi, sống tại Trung Quốc) dưới đây là một ví dụ.

Tháng 10 vừa qua, chị Liễu và gia đình hạnh phúc chào đón cặp song sinh một trai, một gái. Cả hai bé đều khỏe mạnh. Sau 3 ngày theo dõi ở bệnh viện, cả ba mẹ con được về nhà.

Sau khi về nhà, chị Liễu vui mừng vì cảm thấy c‌ơ th‌ể hồi phục rất nhanh sau sinh, không quá đau đớn, mệt mỏi như lần sinh đầu tiên. Không chỉ tự một mình trông hai con, chị Liễu còn có thể tự nấu ăn và làm một số việc vặt trong nhà.

10 ngày sau sinh, gia đình chị Liễu tổ chức một bữa tiệc mời người thân và bạn bè để chúc mừng cặp "long phụng" chào đời khỏe mạnh. Vì khách khứa đông nên chị Liễu cũng xắn tay xuống bếp giúp mẹ chồng nấu ăn, dọn dẹp trong lúc mọi người ngồi chơi trông hai bé.

Đến khi khách khứa về hết, dọn dẹp xong xuôi, chị Liễu đứng dậ‌y th‌ì đột nhiên bị hoa mắt, chóng mặt. Nghĩ mình làm việc quá sức nên chị lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, chị bắt đầu cảm thấy đau bụng và có gì đó không ổn ở "vùn‌ּg kí‌ּn".

Chị Liễu nhập viện sau khi sinh 10 ngày.

Gia đình lo lắng nên lập tức đưa chị nhập viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết chị Liễu bị sa tử cung độ 3, cần nhập viện theo dõi và nếu viêm nhiễm nghiêm trọng sẽ phải cắt bỏ tử cung. Sau khi biết chuyện, mẹ chồng chị Liễu ôm đầu hối hận vì thấy con dâu khỏe mạnh nên không bắt kiêng cữ sau sinh mà còn làm việc nặng, nghỉ ngơi không đủ.

Chị Liễu bị sa tử cung sau sinh và cần nghỉ ngơi, theo dõi tại bệnh viện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật